Em và anh ấy yêu nhau cũng được nửa năm rồi ạ


Gần đây em tình cờ biết được chuyện anh ấy đã từng ngủ với ny cũ nhưng khi e hỏi thì anh ấy lại nhất định ko thừa nhận.Em đã từng nói là em không để ý đến chuyện quá khứ của anh ấy,chỉ cần anh ấy thành thật,e đã tạo nhiều cơ hội để anh ấy nói thật nhưng anh ấy vẫn một mực khẳng định là chưa,rồi sau đó lại giận em vì em không tin tưởng anh ấy.Em chỉ nghĩ đơn giản là nếu không có gì khuất tất thì tại sao anh ấy lại phải giấu em,và không biết ngoài chuyện này anh ấy còn nói dối em những gì nữa.


Thật sự giờ e đang rất đau đầu,không biết có nên nói thẳng với anh ấy là em đã biết sự thật và hỏi thẳng anh ấy vì sao lại giấu em không??Các chị tư vấn giúp em với ạ!!