em và bạn trai quen nhau gần 8 tháng, anh ấy vui tính và khá hòa đồng. nhưng thời gian gần đây em phát hiện tính tình của anh có nhiều thay đổi, cũng có thể do thời gian trước đó em chưa phát hiện ra. anh ấy cấm em đi chơi với bạn là con trai,nếu ở sgon thì không sao mà một trong 2 đứa về quê là anh bắt em phải báo cáo tình hình đi làm mấy giờ, về mấy giờ, ăn cơm lúc nào cũng phải nhắn tin báo. đi ra đường thì quần đùi, áo cổ rộng hay mỏng là điều tuyệt đối không, đi chơi với bạn hay đi đâu cũng phải xin, lúc nào cũng phải cầm điện thoại theo trong người, dạo này hay cãi nhau em hay nói lại anh nói em nói chuyện ngang hàng, a kêu cho dù cái nhau hay gì thì cũng phải có vai vế, có trên có dưới, tôn trọng người yêu mình. mọi người cho em hỏi người yêu em như vậy có phải là gia trưởng không và em phải cư xử như thế nào cho êm thắm, không để tình cảm bị rạn nứt? mong mọi ngườu giúp em với...