Em và bạn trai quen nhau gần 3 năm. Nhưng hình như tình cảm dần phai nhạt. Chúng em gây nhau nhiều hơn, chửi nhau tơi tả luôn. Em thấy hình như bạn trai em vẫn còn nhớ người cũ,Trong 3 năm, anh ta luôn tìm kiếm Face người yêu cũ, trước tết chúng em gây lộn rất nhiều, Khoảng 2 tháng sau e phát hiện ra bạn trai em ngày nào cũng vào Face người yêu cũ. Em hỏi thì anh ta đòi chia tay em liền lun. Rùi mấy ngày sau bạn trai em lại nói muốn quen lại em. Hiện giờ chúng em vẫn quen nhưng trong lòng em không yên tý nào, thực sự em rất ghét cảm giác bị lừa dối. Quen cho đã rùi mốt quay lại với người cũ, em thật sự mất lòng tin..


... Trong 3 năm quen nhau, e rất thương và chỉ nghĩ đến mình bạn trai em thôi..


... Bạn trai em thì chẳng bao giờ dẫn em đi những quán nước hay cafe, mới ngồi khoảng 5p là anh ta đòi về, không thì đi zj bạn. :((, Em muốn đi mấy quán cafe lớn lắm ở tp mà, tại em thấy mấy bạn em đi chụp hình, kêu anh ta dẫn đi thì anh ta không dẫn, bữa sau thì đi zj bạn:((


-- Đi sinh nhật bạn thì nói em đừng theo tại tốn tiền phải chi ra cho 2 đứa:((


-- Về quê chỡ em đi chơi vài vòng rồi bay zô tiệm net, bỏ em chạy về :((...


Nguyên ngày em nt zuj thì tl bùn thì thôi:(( Đt hỏi làm gì, bắt máy liền và tl là chơi game.


Còn tối thì đi chơi zj bạn tới nữa đêm, đi với em thì 30p đòi về sớm..:((


Chẳng bao giờ chở em đi đâu, Giống tết năm nay nà, toàn ở nhà, anh ta thì đi zj bạn.


Quen nhau 3 năm chả tìm thấy tấm hình chụp đi chơi.


Qua tết này em muốn đi vũng tàu anh ta nói cho đã rùi anh ta nói bạn bè không ai đi thôi ở nhà.


Lúc nào cũng nói hết tiền riết em phát chán, đi zj bạn bè không bik anh ta có than z không.


Không lẽ quen em chán vậy sao.


Giờ em phải làm sao đây...


:((:((:((