Em chào cả nhà !


Em buồn lắm mn ạ. Bọn em mới yêu nhau được vài tháng mà any rất hay chơi trò mất tích.


Đã 10 ngày nay người ta không hề nt hay gđ cho em ạ :((:((:((. Đây cũng không phải lần đầu


tiên như vậy, hic...Lần trước đúng 1 tuần không thèm ll, em mới nt định chia tay nhưng ny kêu bận đi


ct này nọ nên em lại mủi lòng cho qua :(( Giờ em mới nghĩ lại là nếu lần đó em ko nt cho ny trước


chắc người ta cũng bơ em luôn. Mà lần gần đây nhất nói chuyện vẫn vui vẻ không hiểu sao lại đối xử


với em như vậy. Công việc của ny em hay phải đi suốt nên 1 tháng cũng chỉ gặp nhau 1-2 lần thôi. Hồi đầu


ngày nào cũng nt nhưng giờ tuần cũng chỉ nt 1-2 lần. Em nghĩ chắc hẳn người ta đã hết tình cảm vs em nên


mới thờ ơ như vậy. Chắc muốn giãn ra nên mới cố tình ngừng ll vì em biết chắc rằng ng ta vẫn khỏe mạnh cũng


chẳng gặp phải chuyện gì. Cho em hỏi mn yêu xa có bao giờ gặp phải tình huống ntn không ạ??? Em đang định


chờ thêm vài ngày nữa nếu ny vẫn tiếp tục ko ll em sẽ nói lời chia tay chứ yêu mà bị đối xử ntn em không chịu


được. Em đã phải khóc vì sự vô tâm của người ta quá nhiều rồi :(((((((((


Rất mong mn vào chia sẻ và cho em lời khuyên ạ.