Mình và anh người gốc Châu Á, quốc tịch và sinh sống tại Canada, đã yêu nhau gần 4 năm rồi từ 2007, đã về VN đã 3 lần mỗi năm. Năm ngoái, tháng 4, mình không liên lạc bặt vô âm tín 1 tháng. Anh ấy đã rất đau khổ vì nghĩ mình đã ko còn yêu và có người khác. Nhờ sự cố do mình gây ra như vậy mình mới biết mình yêu anh ấy biết bao và ân hận việc đã làm. 2 tháng sau mình chủ động liên lạc với anh ấy và mối quan hệ trở lại bình thường cho đến 10.05.2011. Mình đã nt mỗi ngày để thể hiện quan tâm như là bù đắp tình yêu cho anh ấy.


Tự nhiên đột ngột anh ấy không còn nhắn tin hàng ngày cho mình nữa. Kể từ ngày không nhận được tn là 4 ngày, mình gọi đthoại thì thuê bao không liên lạc được. Mình rất ấm ức và không thể hiểu được lý do??? Không thể nào tin nhắn cuối cùng cũng còn ghi "anh yêu e nhiều" mà sao giờ lại như vậy đc? Các bạn ơi, người ngoài cuộc cho mình ý kiến sáng suốt với. Cảm ơn mọi người nhiều lắm.


Mình đang rất đau khổ và suy sụp tinh thần từng ngày.