Em chưa có gia đình, nhưng nhiều khi nghĩ đến chuyện lấy chồng thấy thật chán nản, niềm tin về một gia đình hạnh phúc, vợ chồng chung thủy đã bị rụng rơi ít nhiều.


Vô vấn đề chính, mọi người nghĩ thế nào nếu người yêu/chồng đi làm, đi tiếp khách rồi vào mấy quán karaoke, nhà hàng có tiếp viên phục vụ. Nhưng theo lời anh nói thì mấy cô đó chỉ rót bia, đút thức ăn, hát cùng hay âu yếm tí thôi, chứ không đi quá giới hạn?


Em không biết đổi lại, nếu chị em phụ nữ đi làm, đi tiếp khách, cũng y chang vậy, cũng có đào nam âu yếm, rót nước đút thức ăn cho thì sao!