Mình đã chia tay người yêu cũ cách đây gần 2 năm. 

Nhưng nay anh nhắn tin muốn hẹn mình đi cafe để gặp mặt nói chuyện. Anh có nhắn tin  hỏi thăm 2 năm qua mình sống sao và anh ấy thì đã trải qua mọi thứ thật khó khăn. 

Trước kia mình chia tay anh ta là vì anh ta đã ngoại tình với 1 người chị thân thiết của mình, đồng thời cũng ngoại tình với 1 người phụ nữ khác mà mình cũng quen trong lĩnh vực mình làm. Tận mắt mình chứng kiến cảnh cô ta và anh ta trong phòng khách sạn. Còn là phòng đối diện phòng của mình. 

Nhưng sau cùng mình quyết định chia tay anh ta đã từng chê bai năng lực công việc của mình với đồng nghiệp của mình. Nó như giọt nước tràn li mình không muốn tiếp tục mối quan hệ độc hại này nữa. 

Anh ta đã níu kéo, van nài mình quay lại và xin lỗi mình liên tục trong thời gian dài. 

Nhưng mình vẫn im lặng và không nói. 

Bẵng đi 1 thời gian, nay anh ta nhắn tin hỏi thăm và muốn hẹn gặp. Nói thật là, mình không còn yêu, nhưng hận nhiều hơn. Một nửa muốn gặp, một nửa không muốn bận tâm. Phải chăng tâm tư của mình vẫn còn nặng tình? 

Mình nên làm gì?