Em đang rất bòpn và không biết phải nghĩ như thế nào.Bọn e y nhau rất lâu nhưng mới cách đây mấy tháng đã chia tay vì e thấy anh ấy không còn y e như trước và e phát hiện anh ấy đã yêu người khác người con gái đó lại gần nhà e nên e cũng biết mặt.Mắc dù e rất y anh ấy nhưng cũng không thể tiếp tục y được nữa.Tối hum qua tự nhiên anh ấy nhắn tin nói anh nhớ e.giờ anh mới cảm thấy chẳng ai tốt và yêu anh như em và nói muốn gặp em.Mặc dù e rất muốn gặp nhưng lúc đó e bảo khi tinh cảm đã hết gặp nhau còn ý nghĩa gì nữa đâu.Em giờ không biết phải làm như thế nào.Vì e vẫn rất yêu anh ấy nhưng e lại sợ nếu như quay lại với nhau anh ấy lại lửa dối e thêm một lần nữa.E rất sợ.Các anh chị có kinh nghiệm cho e xin lời khuyên với ạ!