Tôi 28 tuổi ở HN. Tôi có chuyện như sau mong bố mẹ tư vấn giúp.


Cách đây hơn 1 năm tôi có yêu 1 cô bé sn 89. Gọi là yêu nhưng thực tâm tôi không có ý định là sẽ lấy. Cô ấy cũng là người chịu khó, ngoan, chỉ tội là không được xinh cho lắm (có lẽ vì lý do này tôi không muốn lấy cô ấy).


Hơn 4 tháng trước tôi gặp một người khác và yêu người này (bây giờ đã chuẩn bị tinh thần cho đám cưới rồi), tôi chia tay với cô ấy.


Sau khi tôi nói chia tay, cô ấy bỏ cả công việc ở HN (gia đình cô ấy ở quê) để vào Đà Lạt. Cô ấy lên chùa và làm từ thiện ở đấy tầm 2 tháng.


Sau khi về Hn, cô ấy tiếp tục lên chùa và đi làm từ thiện, không đi làm nữa.


Hôm nay nói chuyện với cô ấy (qua YM) thì cô ấy nói có thai hơn 4 thang rồi (lần cuối trước khi chia tay, chúng tôi có quan hệ không an toàn thì phải). Giờ cô ấy đang ở nhà bạn, không về nhà vì sợ bố mẹ biết, bố mẹ cô ấy mắng rất nhiều vì định lên chùa đi tu.


Tôi cũng không nghĩ cô ấy nói dối, và cũng không nghi ngờ cái thai kia của ai khác.


Nhưng bây giờ, tôi cũng đã tìm được người để yêu và chuẩn bị cuối năm cưới, lại xảy ra chuyện thế này thì tôi phải làm sao?


Bỏ cô ấy sinh con một mình thi tôi không nỡ (vì trước kia tôi cũng cảm thấy có lỗi khi không yêu cô ấy chân thành), mà vì thương cô ấy và đứa trẻ để quay lại với cô ấy thì tôi chắc chắn tôi không hạnh phúc vì tôi không yêu cô ấy nữa, và còn người yêu hiện tại của tôi thì như thế nào?


Ngày mai tôi định sẽ đến gặp cô ấy để nói chuyện rồi sẽ quyết định nên làm thế nào


Các bố mẹ tư vấn giúp tôi với.


Cảm ơn nhiều.