Tôi và người yêu tôi năm nay 28 tuổi, đã quen nhau được 2 năm nay. Chúng tôi tính chuyện năm nay sẽ cưới nhau, nhưng vừa qua đã xảy ra những chuyện không như ý muốn (một phần lỗi do tôi) và cô ấy đã chửi , miệt sát tôi thậm tệ.


Tính tôi hiền lành, hơi thụ động, nóng tính và biết kiềm chế khi nóng giận, làm lương tháng 4 triệu. Còn người yêu tôi lanh lợi, thông minh, xinh đẹp làm lương cao gấp 10 lần tôi, rất nóng tinh và dữ dằn, đi tới đâu mà cái gì phật ý thì sẽ làm lớn chuyện lên và khi chửi ai đó thì rất đáng sợ( chửi theo ngôn ngữ người có học chứ không phải chợ búa). Mỗi khi cô ấy làm việc mà có chuyện gì khó khăn thì cô ấy nhăn nhó,nạt nộ, lúc đó mà có nhờ tôi giúp việc gì mà tôi ko làm đc thì la lối lên , chửi rủa, nói những lời rất khó nghe. Tính cô ấy lúc bình thường rất tốt, hay giúp đỡ và rất thương gia đình mình và cũng rất tôn trọng tôi, còn khi có việc gì ko hài lòng thì làm lớn chuyện lên, chửi bới, không xem tôi ra gì cả và đến giờ tôi không thể chịu đựng được nữa.


Mọi người góp ý dùm tôi xem có nên cưới cô ấy làm vợ không?Nếu cưới cô ấy về làm vợ thì chắc chắn cô ấy sẽ làm chũ gia đình ( vì cô ấy làm lương cao, thích làm gì thì làm). Tôi không phải nhu nhược khi bị cô ấy lớn tiếng mà không dám nói lại, chẵng qua tôi nhịn thôi, tôi ko muốn cãi với cô ấy nhưng tức nước thì vỡ bờ. Tôi giờ đang rối bời, không thể nghĩ đc gì cả.


Mong mọi người góy ý dùm!!!