Sau gần 2 năm yêu nhau, tối qua là lần đầu tiên anh ấy chửi bậy trc mặt em. Em thực sự shock. Khi bình tĩnh xét lại thì nguyên do cãi nhau em cũng có lỗi sai của em và anh ấy cũng vậy. Nhưng cách cư xử đó làm em thực sự đổ vỡ. Vì bình thường anh ấy rất hiền, rất chiều chuộng em, đối với bạn bè cũng thế. Đối với bố mẹ cũng thế. Nói chung là đc xét vào dạng ngoan. Câu chửi thề hôm qua cũng chẳng có gì ghê gớm nhưng em vẫn rất thất vọng. Em rất sợ có lần thứ 1 thì cũng có lần 2. Nhưng tình cảm 2 năm yêu nhau nói bỏ ngay cũng k phải là dễ vì thực sự 2 đứa vẫn còn đang yêu nhau. Em không biết phải làm sao, xin mọi người cho em chút ý kiến được không ạ?