Yêu nhau đã 2 năm, cũng nhiều lần bị phản bội, mình đã rất đau khổ và uất nghẹn nữa. Lần này là cặp bồ với 1 đứa con gái đã có chồng có con và đang tán tỉnh 1 đứa con gái khác, one night nữa thì không kể hết. Mình không tha thứ nữa và dứt khoát chia tay, nhưng có thể cứ âm thầm mà chia tay ko để lại hậu quả gì cho anh ta phải gánh chịu như thế được ko? Mình chụp lại tất cả nội dung tin nhắn yêu đương và cả lịch sử cuộc gọi 1 tháng nay của 2 người đó. Họ đang ra sức can ngăn và xin lỗi mình, nhưng trong lòng mình nỗi căm thù và tức giận cứ dâng cao, mình ko thể để yên như thế được. 2 năm qua, mình đã chịu thiệt thòi và hi sinh cho anh ta quá nhiều. Anh ta biết điều đó, nhưng lăng nhăng là bản tính rồi, ko thể thay đổi. Giờ mình chấm dứt tất cả, nhưng nghĩ lại những gì mình đã làm cho anh ta, hi sinh cho anh ta, mình không đành lòng để yên chuyện này. Mọi người cho mình lời khuyên giúp mình vượt qua giai đoạn này với. Mình còn nắm rõ cả những bí mật và sai phạm trong công việc của anh ta nữa, nếu mình công khai chuyện này tương lai của anh ta coi như chấm dứt. Mọi người cho mình lời khuyên giúp mình vượt qua giai đoạn này với. 2 hôm nay mình đã suy sụp rất nhiều, thức trắng đêm và cứ nhắm mắt vào là lại bị giật mình. Chỉ biết khóc và khóc thôi.