Cả nhà cho em xin ý kiến về trường hợp này với ạ.


Hai người này yêu nhau được 3 năm rồi, lúc đầu là do cô gái chủ động làm quen anh này, cặp đôi ở bên nhau rất hạnh phúc. Anh này tuy có công việc ổn định nhưng vẫn chưa có tiền mua nhà, cả 2 vẫn đi thuê nhà. Cô gái yêu chàng trai tha thiết và nói sẽ không ngại khó ngại khổ. cô này được người yêu định hướng cho học tiếng anh để sau này có tương lai hơn. Cô ấy nghỉ làm ở nhà để tập trung học tiếng anh giao tiếp. Trong thời gian này cả hai vẫn rất vui vẻ ,hp. từ hồi yêu nhau cũng chưa từng cãi vã nhau lần nào. Cả 2 đều tin tưởng, hiểu nhau và thương yêu nhau nhiều lắm. tuy nhiên chuyện gì đến cũng đến, khi cô gái đi làm và bắt đầu làm quen với bạn bè quốc tế trên mạng. Trong 1 lần tình cờ anh này phát hiện cô ấy đang chat tình cảm thân mật với 1 thằng ở Hàn Quốc. Tuy nhiên anh này vẫn bình tĩnh và chỉ hỏi cô ấy có đang nói dối anh ta cái gì không, cô gái vẫn nói không có gì cả, cô ta còn giận anh ấy vì đã nghi ngờ cô ấy. Mấy tháng sau cô ấy có nhiều biểu hiện lạ như: ít quan tâm tới cs 2 đứa, hay nhắn tin chát chít..công việc cô ấy cũng stress nhiều nên về nhà hay buồn bã kêu than....Anh này cũng thường xuyên làm việc nhà , động viên và tạo niềm vui cho cô ấy rất nhiều.


Và một ngày đẹp giời cô ấy nói chia tay , cô ấy chán cs như thế này, ctay để đỡ mất thời gian của 2 bên. Tuy nhiên cô ấy vẫn chưa chuyển ra ngoài ở mà vẫn tỏ ra thân thiết với anh này cứ như chưa từng nói gì vậy.


Cứ tưởng cả 2 sẽ không chia tay nữa nhưng cô ấy vẫn bảo sẽ chuyển ra ngoài ở để suy nghĩ về chuyện 2 đứa, chuyện công việc, gia đình.. anh này đồng ý cho cô ấy chuyển ra.


1 tuần sau cô này tới thăm anh này, cô ấy tỏ ra rất tình cảm với anh ấy cả 2 vui vẻ đi chơi, ăn uống như xưa...rồi anh này phát hiện ra cô này đang tìm hiểu thông tin đi Hàn Quốc trên mạng. Hôm sau cô ta còn mua thức ăn kêu anh ta mang về nấu cơm ăn vì biết anh ta không chịu nấu cơm từ hôm 2 đứa không ở chung 1 nhà. Mấy hôm sau anh ta mới nhắn tin hỏi có phải em có người khác không anh chỉ muốn biết sự thật ...nhưng cô ấy vẫn không thừa nhận cũng chẳng thanh minh gì cả. Khiến anh ta đau khổ buồn rầu vì anh rất yêu cô gái này nhưng anh ta muốn dứt khoát , không muốn lằng nhằng trong chuyện tình cảm, còn cô gái dường như không muốn bỏ anh ta nhưng cũng ko muốn bỏ cơ hội với người Hàn Quốc kia. Thực tình Anh ta cũng lo lắng sợ cô ấy lỡ gặp người không tốt thì sao?? Sợ cô ấy sau này sẽ khổ.


Nếu giờ chia tay rồi, sau này có muốn quay lại cũng chẳng được.


Mọi người thấy trường hợp này, anh ta nên bỏ cô ta hay để cho cô ta thêm thời gian suy nghĩ? tại sao cô ấy không thừa nhận đã yêu người khác?


Anh ta Có nên chờ cô ta không?