Nghe như mơ ấy nhỉ các anh chị nhỉ? Nhưng mà đó lại là sự thật.


Em đang đau khổ vì người yêu nói hết tình cảm, công khai thừa nhận đã có người mới cách tg chia tay em tận 3 tháng! Thế mà hnay cô ta - người thứ 3 đó - gọi điện cho em. Cô ta trách móc là sao em lại rêu rao với mọi người quen biết chung, lnói cô ấy xen vào phá hoại tình cảm, vì chỉ có người yêu em yêu cô ta chứ cô ta chưa trả lời là yêu (!?!) (Lý lẽ của cô ấy là "Đi chơi nắm tay nắm chân, nhắn tin nói yêu đương thì chưa là gì cả, chưa phải là vấn đề lớn!!!) Cô ấy trách là chuyện bọn em trục trặc là của riêng bọn em, sao lại lôi cô ấy vào (!?!)


Cô ta cũng tự hào khoe là đã tìm hiểu điều tra về em rất kỹ càng, và còn lên giọng "dạy dỗ" em rằng em không khéo, không hiểu tâm lý đàn ông (thế nên bị bỏ cũng phải, nhỉ?).


Rồi cô ta rất hào hiệp nói sẽ cho em cơ hội để lấy lại tình cảm của người yêu (còn có được hay không thì đừng trách cô ấy) bằng cách là cô ấy sẽ "lùi tg nhận lời ra" để em có thêm thời gian cố gắng cho tình yêu.


Cả nhà ơi, giúp em với! Cô ta nhiều tuổi hơn em, từng trải hơn em, ghê gớm hơn em. Trong khi em thì chỉ biết yêu mà thôi. Em phải làm sao để kéo anh ấy lại đây?


À quên, còn chi tiết này nữa. Bạn em có cảnh báo em rằng bây giờ có một loại con gái ghê gớm thủ đoạn lắm:


Nó thường tìm nhiều cách (trong đó có điều tra điểm yếu để làm cho tình cảm của họ giảm sút dần) của bạn gái/vợ những người đàn ông được đánh giá cao trong mắt mọi người. Nhưng mà những người đó thì không thật lòng, chỉ muốn chiếm muốn cướp cho vui vậy thôi. Vì thế khi mà họ thấy người đàn ông dứt khỏi người yêu/vợ và quay lại, nghiêm túc với họ thì họ lại sợ. VÌ như thế là trò chơi kết thúc, họ không còn động lực phấn đấu.


Họ lại tìm cách, bề ngoài thì nói là giúp đỡ nạn nhân vừa bị cướp mất chồng/người yêu; nhưng thật ra là lại tiếp tục cuộc chiến tranh giành thêm một lần, hai lần nữa. Và người đàn ông thì sẽ chỉ càng gắn chặt với ho vì họ chín chắn (vì ko nhận lời yêu sớm), độc lập tự chủ; và càng chán ngán người tình cũ tới cùng cực vì cứ bám dính lấy họ (mặc dù là làm theo "lòng tốt nên em nói với chị").


Cuộc chơi chỉ kết thúc khi nào họ tìm ra con mồi mới, và chán trò mèo vờn chuột này rồi. Họ sẽ dứt ra một cách dễ dàng với lý do rất vị tha "anh nên quay lại với cô ấy, cô ấy yêu anh thật lòng". Nhưng lúc đó thì hai nạn nhân trong cuộc đã ghét nhau tới xúc đất đổ đi, chả bao giờ quay lại được với nhau nữa.


Nó cảnh báo em là đây không phải là cơ hội tốt đẹp gì, và em không nên làm theo điều đó, chỉ tổ càng mất mặt hơn thôi. Nó nói với em là người yêu em đã nói hết tình cảm thì đừng nên níu kéo làm gì...


Em nên làm sao bây giờ? Cả nhà cho em lời khuyên với!!! Không thì em chết mất, em vẫn còn yêu anh ấy vô cùng.