Tôi muốn nhắn nhủ những lời này đến những người đang đau khổ vì phải chia tay người mình từng yêu thương.

NGƯỜI MÀ TA CHIA TAY, CŨNG CHÍNH LÀ NGƯỜI HOÀN THIỆN TA

 Để quên đi một người, nhiều người cố hợp lý hóa cái suy nghĩ, "càng ghét họ, càng suy nghĩ những điều không hay về họ thì có thể quên được họ", để rồi thù hận người mình từng hết lòng yêu thương.

Nhưng, dù có suy nghĩ như thế nào đi chăng nữa thì rốt cuộc, họ là người ta "đã từng" yêu "đã từng" thương, là một mối duyên nợ đáng được trân trọng.

Vì chính người này giúp ta nhận ra thay vì lối suy nghĩ sẽ không bao giờ là người như thế này cho lần sau, là một lối suy nghĩ nhẹ nhàng, đơn giản hơn "rồi sẽ có một người nào đó phù hợp với ta".

Cũng có những trường hợp chia tay với lý do là do cả hai không hợp nhau, nhưng dù vậy cũng đừng bao giờ phủ nhận quá khứ "đã từng".

NGƯỜI MÀ TA CHIA TAY, CŨNG CHÍNH LÀ NGƯỜI HOÀN THIỆN TA

Hãy gửi gắm họ đi một cách nhẹ nhàng nhất, và...đừng nghĩ xấu về họ.

Có thể chia tay là do lỗi ở đối phương, và nỗi đau tương tự có thể lại đến với ta một lần nữa, nhưng dù là lần nữa thứ n, thì hãy khiến bản thân trở nên vững chãi, bản lĩnh hơn bất cứ lúc nào, và nếu có hối hận vì một điều gì đó, thì hãy tự đánh dấu hỏi cho bản thân, liệu vấn đề của bản thân là gì? liệu mình nên làm gì sắp tới? v.v..


Suy nghĩ như thế sẽ giúp bản thân trưởng thành hơn.

Niềm đau và nỗi nhớ trong bạn cho thấy điều đó.

Kết thúc cũng có nghĩa là bước ngoặc cho một khởi đầu mới.

Phải chấp nhận khởi đầu mới của đối phương, người bạn từng yêu rất nhiều.

Việc bấu víu vào cuộc chia tay cũng chỉ  làm cản trở con đường hạnh phúc của đối phương mà thôi.

Và nhớ.. đừng bao giờ phủ nhận việc bản thân rồi cũng sẽ trở nên hạnh phúc.

NGƯỜI MÀ TA CHIA TAY, CŨNG CHÍNH LÀ NGƯỜI HOÀN THIỆN TA

Ngay cả khi muốn bắt lại nhịp cảm xúc cho cả hai, nhưng với tình trạng như vậy thì chỉ tội lãng phí thời gian của bản thân và của cả đối phương, để rồi cả hai đánh mất những cơ hội gặp được những mối duyên lành.

Mối nhân duyên không cố gắng thì rốt cuộc chỉ mang về sự đau khổ, tổn thương.

Những lời cảm ơn đối phương vì đã cùng tạo ra những ký ức đẹp, những hối lỗi vì đã không đối xử tốt với nhau thời còn ở bên nhau, những suy nghĩ bản thân thật sự thiếu sót khi đã không thể tạo ra những ký ức đẹp cho đối phương, những hối hận vì đã không thường xuyên dành những lời  động viên, lời cảm ơn dành đối với đối phương, người đã để lại ký ức tốt đẹp cho ta v.v... nếu những suy nghĩ, những trằn trọc này văng vẳng trong đầu thì hãy thầm trân trọng đối phương, vì chính họ đã giúp ta nhận ra được những điều như vậy.

Ký ức đau buồn không phải là không quý giá.

Thời gian trôi qua thì tất cả sẽ là kỉ niệm.

MỌI NGƯỜI CÓ THỂ THAM KHẢO THÊM CÁC BÀI VIẾT KHÁC CỦA MÌNH Ở LINK BÊN DƯỚI NHÉ...

https://ttdiem.blogspot.com