hix ..e buồn wá ..Đang rất cần sự chia sẻ của mấy chị !


Em và bạn trai quen nhau được 2 năm , anh lớn hơn em tới 6 tuổi , tính tình thì chững chạc và khô khan . thời gian đầu anh cũng quan tâm em nhưng bây giờ thì hết rồi , do công việc anh rất bận , từ sáng đến 10h tối mới xong nên một tuần tụi em chỉ gặp nhau có 2 lần .. vậy mà trừ 2 ngày đó ra anh cũng không nt hay điện thoại cho e jì hết , e buồn và tủi thân lắm .. Góp ý thì anh cũng có sửa đổi nhưng được vài ngày là mọi chuyện lại như cũ,anh có nói " tại nhiều việc wá anh quên " , "bộ không nhắn tin là không thương em sao ? " .. Nếu thật sự yêu mình trước khi đi ngủ anh phải nhớ đến mình chứ ! anh không quan tâm làm cho em lúc nào cũng nghi ngờ tình cảm của anh , anh vô tâm hay anh không yêu em ? tính em rất thích được quan tâm .. Cứ như vậy hoài em không biết mìnhcó chịu đựng nỗi không nữa ..