Đúng là trên đời này không thể nìn bề ngoài mà bắt hình dong được. Nhanh thật mọi người ạ, hai tuần trước mình có lên cộng đồng hỏi có nên mở lòng cho anh ấy cơ hội không, và giờ thì mình lại muốn chia tay mọi người ạ. Anh ấy tuy vẻ ngoài có vẻ đàng hoàng nhưng có lẻ là không hợp với quan điểm sống của mình. Anh ấy là một người thích chuyện chăn gối trước hôn nhân còn mình thì không. Bởi khi nào mình cũng muốn dành người đàn ông cuối cùng tức là chồng mình mà thôi. Chứ ngoài ra mình không muốn dành cái ngàn vàng cho bất kỳ ai hết chứ huống gì anh và mình chỉ mới quen nhau chính thức chưa được 1 tháng như vậy. Chắc là sẽ kết thúc mối tình chóng vánh này tại đây