Phụ nữ khi bị phản bội thật là khổ. Em, 26 tuổi đầu, yêu mối tình đầu được 6 năm trời rồi thì đòi chia tay, và người ta ngoảnh đi luôn với cô bạn cùng lớp của 2 đứa. Gái ngân hàng, xinh, chân dài, kiêu kỳ, nhiều đàn ông theo đuổi, người yêu cũ cũng là bạn học cùng 2 đứa em.hic. Còn em, chả xinh, công việc k ngon, chân cũng chả dài. Có lẽ hắn ta đã có kế hoạch chia tay từ trước để đỡ mang tiếng. Rồi thì vẫn dành cho em những lời an ủi, sáo rỗng đại loại như " Em là người phụ nữ tốt, chăm sóc, quan tâm chân thành, tốt tính NHƯNG yêu anh em sẽ khổ, vì anh k chỉ hướng về em, anh bị chi phối từ rất nhiều chuyện, anh không vượt qua được, em vẫn luôn là người phụ nữ anh trân trọng nhất "hic. Rồi Valentine đã vội đưa đón người khác...Đàn ông là vậy hả các chị? Chả biết đâu là thật. Đã vậy, còn sợ bị mọi người nói nên giấu giếm chuyện thích cô gái kia, và nói với bạn bè em rằng tình cảm đã nhạt đi từ lâu chứ không phải thay lòng đổi dạ. Có thanh minh, biện minh, muốn mọi người không nghĩ xấu về mình thì chỉ có cách là không làm chứ có thanh minh nữa thì sự thật vẫn là sự thật.


2 tháng nay, em đã buồn không ít về hắn ta, đã tìm các cách có thể để quên mà không oán trách. Giá mà có ai đánh cho hắn ta một trận tơi bời thì tốt biết mấy. Đọc nhiều bài viết của các chị, các mẹ, bị chồng lừa dối mà em bức xúc. Sao các ông thích có nhiều phụ nữ mà không biết trân trọng chính người phụ nữ ở bên cạnh chắm sóc cho mình, chia sẻ với mình để chạy theo những thứ mới lạ rồi quay lại bĩu môi chê này nọ. Nếu bị lừa dối, phản bội có chủ trương và kế hoạch như vậy các chị sẽ làm j? Cho em xin vài lời còm men, rồi em tổng hợp lại thành sổ tay đút túi với nào.