e mới yêu chàng này đc 2 tháng thui ạ. trước đó thì chàng cũng có người yêu và vì yêu e nên mới chia tay người cũ. e cũng bị người cũ của chàng làm phiền khá nhiều nên giờ e cứ có cảm giác đề phòng cả 2 người.


trong thời gian yêu a thì e cũng biết người cũ của a nt, gửi mail cho a rất nhiều nhưng a ko trả lời, người đó đến phòng gặp a thì a nói giờ a đã yêu e và ko muốn làm việc có lỗi với e và đi uống nc với e ngay tối hôm đó.


nhưng hôm qua e có xem đt của a ấy và phát hiện có tn của người cũ, cũng có khoảng 3-4 tin, nội dung thì là người cũ vẫn nhớ và yêu a ấy nhiều lắm, rồi hỏi thăm a đã đi chơi về chưa. a ấy có trả lời tn nhưng ko lưu tin gửi đi. e thấy buồn lắm, cứ suy nghĩ rằng a trả lời tn chắc là cũng còn tc.huhu


e giận dỗi a thì a bảo a thấy việc đó bt nên a mới để tn đó chứ ko a đã xóa lâu rồi. e chán quá cơ mọi người ạ. Tại có vết từ trước khi yêu nên cứ thấy sao đó.ko an tâm, liệu e có ghen quá ko??mỗi lần như vậy đều khiến cả 2 mệt mỏi vì cả 2 đều lì lợm, e giận ko nói j a hỏi mấy câu, nịnh vài 3 câu mà vẫn ko nói a cũng im luôn, chán lắm. Mọi người giúp e với, h e phải nói thế nào để a ko liên lạc với người cũ nữa.e hỏi là a còn tc với chị đó ko a nói e hỏi nhiều quá. hix