Em năm nay 18t. Đây không phải là lần đầu em yêu. Nhưng e biết kinh nghiệm sống của mình không nhiều đủ để em có thể quyết định phải làm gì bây giờ. Em quen anh ấy qua mạng, chỉ một lần rất tình cờ và hiếm khi e làm vậy. lúc đầu em luôn xem đó như một trò chơi. Anh hơn em 12t. Anh có công việc ổn định và tương đối thành công. Em với anh giống nhau ở nhiều điểm. Từ sở thích nghe nhạc, đọc sách cho đến cách suy nghĩ. Anh lại là người rất ngọt ngào, luôn nói những lời e muốn nghe. Thời gian đầu a tạo cho e một hình tượng a là người có thể cho e tất cả, lo cho e nhiều chuyện. Anh đưa e đến những nơi e chưa từng được đến và còn giới thiệu e với những người bạn thân, mối quan hệ làm ăn. E nhiều lần hỏi anh đã có vợ chưa vì e biết một người như anh sẽ luôn có một người phụ nữ bên cạnh. Anh khẳng định với e a vẫn đang độc thân và đưa ra nhiều lý do khiến e không thể không tin được. Mỗi ngày a đều gặp e, từ trưa đến tối đêm. E hoàn toàn tin tưởng và yêu a nhiều hơn. A như hiểu rõ con người e và đem lại cho e cảm giác hạnh phúc nhất e từng được nếm trải. Trước khi quen anh e có những mối quan hệ, nhưng e vì a đã từ bỏ cách sống đó và chỉ còn mình a mà thôi. Những lời a nói, những sự hứa hẹn, đam mê, khao khát khiến e tin tưởng a hoàn toàn. Vậy mà sự thật đã tự tìm đến e. Sáng hôm đó e đang kiểm tra thì điện thoại rung, số hoàn toàn giống a, chỉ khác đầu số.Chỉ là nhá lên thôi nhưng e đã cảm thấy một sự sợ hãi len lỏi. E nhắn tin hỏi a nhưng không có hồi âm. Đêm trước e đã biết có chuyện gì đó xảy ra. A về sớm và không nghe đt của e. E lo lắng, dằn vặt, sợ hãi nhưng e vẫn đợi câu trả lời. E đã cố gắng sống những giây phút đó. Đến trưa thì số đt đó gọi e. Một người con gái nói chuyện với e rất lịch sự, hỏi về e và mối quan hệ với a. E nói e là người yêu của a. Và chị ta cười nói e quen a mà không biết a đã có vợ rồi sao? Hai người yêu nhau 8 năm trời rồi và năm sau sẽ cưới. E như không tin vào tai mình. Tất cả trước mắt e như tối sầm lại, e vẫn còn nghe rõ hai người đang sống chung và đêm nào a cũng đến với người đó. E bật khóc, gào thét như một con điên và bắt đầu hút thuốc trở lại. Em gọi a không được, nhắn tin a không trả lời. E chỉ mong có được một lời giải thích, một sự hồi đáp. Vậy nên e bình tĩnh lại và chờ đợi. A nói cho a 1 ngày để a tìm hiểu mọi chuyện và người con gái đó chỉ là người yêu cũ của a. Em cố gắng không phiền a, cố gắng đè nén và chờ. Cảm giác đó thật đau đớn. Ngày hôm sau người con gái đó hẹn gặp e. Quán càfe lịch sự, đông người nên e quyết định sẽ đến. E không thể gặp a nên e hi vọng khi gặp người ta sẽ được gặp a lần cuối, được nghe một lời nói thật sự của anh. E thật ngây thơ vì a sẽ không bao giờ đến. Chị ấy hơn e nhiều tuổi, năm nay đã 27. Chị nói với e nhiều điều, kể với e a đã năn nỉ, đã thề thốt không gặp e như thế nào. 1 tháng quen nhau sao bằng 8 năm. Câu nói đó khiến e shock và đau như cứa vào da thịt e, tâm hồn e. Bỗng nhiên tin nhắn của a đến, a hỏi e tại sao lại gặp người ta. Ngay lập tức e trả lời anh, dùng mọi cách có thể để níu a lại. E xin lỗi, e nói rằng e vẫn tin a và muốn gặp a. Đêm đó a đến với e. E cố gắng vui vẻ, e không muốn tạo không khí căng thẳng. Em cười nhiều nhưng lòng nhói đau. Và không kiềm chế được. E khóc trong im lặng và chua xót. E van xin a đừng rời xa e, e chấp nhận làm người tình của a, không danh phận gì, e thậm chí còn dùng cả chuyện đó để mong anh còn chút nào đó luyến tiếc e. E biết e còn trẻ, e xinh xắn và khỏe mạnh, e biết a vẫn còn cảm giác với e, nên e đã không tiếc điều đó. Em không biêt tại sao e phải làm vậy.E yêu a đến nỗi e mù quáng. A lại nói với e a không tha thứ cho người con gái kia, a sẽ không gặp lại người ta, a giải thích nhiều điều khiên lòng e bình tĩnh lại, và e vẫn tin a, vẫn muốn vảo vệ a. Chị ấy vẫn nhiều lần gọi e, nói về những việc a đã làm để mong chị quay lại. E không biết phải tin ai. Những lời đó khiến e đau khổ. Anh nói e đừng nghe những lời đó, e nên đổi số đt và hãy tin anh. Nhưng làm sao e có thể. Những gì a làm đang tố cáo chính anh. E không hiểu tại sao a phải như vậy. E đã nói có thể là người tình của a, không bao giờ khiến vợ a nghi ngờ và nghe lời anh. Tại sao a không đồng ý và vẫn khẳng đinh chọn e trong khi người kia luôn nói những điều ngược lại. Em phải làm sao bây giờ. Nếu e không yêu a, mọi việc sẽ dễ dàng biết chừng nào. E sẽ quên tất cả và bắt đầu lại, vì e còn trẻ, còn nhiều cơ hội. Nhưng e lại quá yêu a, đến nỗi e biết những lời a nói đều là giả dối nhưng vẫn tự ảo tưởng mình phải tin a. Em không biêt phải xử sự như thế nào bây giờ. E muốn giữ anh lại vì e biết a đang lựa chọn, dằn vặt. nhưng e không biết phải làm như thế nào. Thứ 7 này a nói a phải đi đám cưới cùng gia đình ở vũng tàu 2 ngày. Nhưng e biết a đang nói dối. E rất đau khổ. E không thể quên a. E vẫn còn yêu a nhiều và rất có cảm giác với a. E không biết mình phải làm gì. Nếu có ai đó, xin hãy giúp e, xin hãy cho e biêt mình phải làm gì bây giờ.