Hôm nay e mệt lắm mọi người ạ. Chuyện tình cảm đôi lúc sao mà mệt mỏi đến thế nhỉ. Trước kia e với anh người yêu cũng đã cãi nhau rất nhiều về chuyện người cũ của anh ấy. Thực ra e cũng không phải là người hay ghen tuông thái quá hoặc vô lý thái quá đâu. Nhưng mà vì hai người này, cứ có những chuyện làm e không chịu được. Chẳng hạn sau khi chia tay rồi mà còn nhờ vả nhau, làm cho nhau nhiều chuyện. Rồi một người khác nữa sau khi biết anh người yêu có e rồi mà vẫn đi ăn đi chơi với nhau được. Nên e mới ghim 2 người này. Một thời gian thì đúng là anh người yêu e chả có động tĩnh gì. Nhưng nay tự dưng e thấy anh ấy lại follow insta người cũ. E thật là tức chết mà. Trong nháy mắt, đột nhiên tình cảm và sự kiên nhẫn của e mất hết rồi. E phải ngồi lại bình tĩnh suy xét, để không lỡ lúc đó buột miệng ra nói chia tay luôn. E không phải người dễ nói chia tay, nhưng mà có nhiều chuyện thật là thất vọng... E có nên chia tay không mọi người? Vì bình thường, quả thật anh ấy có đối xử với e rất tốt.