Chào các a/c wtt, e tham gia web đã lâu và đọc được rất nhiêu điều bổ ích từ 4rom, nay e xin kể chuyện của e, nhờ a/c cho e lới khuyên. Chuyện của e hơi dài, nên mong a/c cố gắng đọc va cho e lời khuyên ah.


E và A quen nhau đã 3 năm, 2 gđ đều biết nhau cả mặc dù chưa có buổi gặp mặt chính thức. E quê ở Cà Mau, còn a là người TP. Thời gian đầu quen nhau, a rất chiều chuộng e, e muốn gì a cũng chiều, mặc dù chỗ trọ của e và nhà a cách nhau 12km nhưng ngày nào a cũng lên thăm e. Yêu nhau 1 năm thì e và anh thuộc về nhau trong 1 chuyến đi chơi xa. Sau đó a vẫn rất tốt với e và e ngày càng iu a nhiều hơn. Nhưng 1 tg gần đây vì đã iu lâu rồi, nên e luôn là người chủ động xuống nhà a chơi rôi chiều a đưa về. A k còn đón e như lúc trc nữa. Nhưng tính cách của e và a rất khác nhau, hầu như tuân nào tụi e cũng cãi nhau. E là người đi làm VP nên cuối tuần e hay rủ a đi chơi, xem phim, café… Nhưng a k bjo đồng ý, dù e mua vé sẵn chỉ cần a đi xem cùng e là được rồi. Nhưng a k đi là k đi, a làm thu phí của 1 bxe nhà nc ca tối nên buổi sang a ơ nhà ngủ. A nói: cuối tuần a chỉ muốn e xuống nhà a cùng nhau nấu nướng ăn uống rồi chiêu a đưa về, a k thix đi chơi chỉ thích ở nhà nghỉ ngơi, ăn uống xum họp với e và gd. Hay đứa chỉ đi chơi xa khi đi cùng 1 nhóm bạn thật đông, k bjo đi riêng lẽ 2 đứa. 2 năm trở lại đây du là ng iu của nhau nhưng chưa bjo có 1 buổi café với nhau vào buổi tối. Trong 1 tuần a dc nghĩ 1 buổi tối T7 nhưng a bận đi đá banh k đi chơi với e được. E có ng iu mà giống như còn độc than buổi tôi thix đi đâu thì đi vì a k pải là ng quá kiểm soát e. E cảm giác e và a ngày càng cách xa nhau, k hợp nhau mặc dù nhà a tính năm sau sẽ làm đám cưới cho tụi e. Đỉnh điểm là 2 tuần trc lại cải nhau về việc e muốn đi chơi ở chổ kia, rủ a đi a k đi là k, a nói a k thix đi chơi. E nói chúng ta tạm thời im lặng 1 tg đi a. Thêm nữa là nhà a ai cũng quí mến e, mẹ a rất thương e, mua cho e quần áo và hay rũ e xuống nhà chơi. Bà cũng hay khuyên e là, con trai bác rất nóng tính, mỗi đứa nhịn nhau mà sống, nó nóng thì nói vậy thôi chứ xíu la hết ah. E đang rất đau khổ, buồn vì nhớ a, nhưng nếu e chủ động quay lại thì e cảm giác cs đó k hợp với e. E rất mong a/c cho e 1 lời khuyên, e cảm ơn rất nhiều ah. E đang rất rối bời.