em và bạn trai chia tay cũng được 10 tháng rồi các chị ạ. Quen có 6 tháng thôi, mà em rất thương người này. Thời gian căng thẳng a ấy block fb em luôn. Do em ngang ngược, quá quắt và hay xúc phạm a ấy quá sức chịu đựng. Em thương nhớ mà chẳng dám nhắn tin 1 lời, cứ dằn vặt đau khổ mãi. Sau a ấy có tạo 1 fb mới nhắn tin hỏi thăm em, em cũng có 1 fb khác thỉnh thoảng âm thầm vô xem trạng thái của a. Lâu lâu em và anh cũng nhắn tin hỏi thăm qua loa qua điện thoại. Em thì chẳng biết tâm ý a sao nhưng thú thật đến giờ phút này em vẫn rất còn mong chờ a ấy, dù có vài người cũng ngỏ ý nhưng em k thể mở lòng. Tháng 3 này a phải đi nghĩa vụ rồi, 2 năm sau mới về được. Em rất muốn gặp a, mà cũng chẳng biết gặp để làm gì, e nén thương nhớ gần cả năm nay e sợ đến lúc gặp nhau em k kìm chế được cảm xúc mất. Bây giờ em cũng chỉ muốn quan tâm a nhẹ nhàng thôi, nhưng không biết phải thể hiện như nào. Không biết anh còn mong đợi e nữa k, hay chỉ mình em tương tư vẩn vơ.