Bạn mình đang dùng 1 cái điện thoại của chị nó. Chị nó trước đây yêu tha thiết 1 anh nhưng không may anh ấy bị tai nạn và đã ra đi vĩnh viễn. Giờ chị nó đi công tác xa, và có đưa cho nó dùng điện thoại của chị ấy còn chị ấy mua cái khác. Tình cờ 1 hôm nó định delete bớt dữ liệu cho nhẹ máy thì đọc được ở Inbox và những tin nhắn đã gửi rất nhiều tin nhắn chị nó và anh người yêu từng gửi cho nhau. Ban đầu vì tò mò nên nó có đọc sơ sơ vài tin. Nó kể đó là những tin nhắn rất dễ thương và mùi mẫn mà 2 anh chị gửi cho nhau. Có cả tin nhắn về những dự định tương lai vẽ ra mà rồi không thực hiện được, rồi có cả những tin nhắn trong ngày định mệnh ấy... Nó cũng chỉ đọc vài tin thôi rồi không đọc tiếp vì tôn trọng chị và không muốn xâm phạm riêng tư của chị.


Giờ nó bảo mình: nó vừa muốn giữ lại những tin nhắn ấy giúp chị vì dù sao đó cũng là những kỷ niệm của chị (có lẽ chị nó cũng thanh lý nhiều tin rồi nhưng riêng những tin này thì vẫn giữ lại, khoảng vài trăm tin gì đó), vì nó cũng tôn trọng anh và yêu quý anh ấy. Nhưng nó cũng muốn xóa đi vì không muốn gợi chị lại kỷ niệm buồn đó nữa, vì dù sao chị cũng cho nó cái điện thoại đó, nó cũng muốn làm mới tất cả, cho nó và cho chị. Nhưng là những kỷ niệm 1 thời của chị... Đôi lúc nó nghĩ có thể 1 ngày nào đó, nó sẽ mua điện thoại mới và cất chiếc này đi cho chị, khi nào chị đi công tác về nó sẽ trao trả lại... Nhưng mà chị nó vẫn chưa lấy chồng, nó không muốn nhắc chị nhớ lại nữa, 1 mối tình quá buồn...


Nó hỏi mình mà mình cũng khó xử quá, nếu là các anh/ chị, mọi người sẽ xử lý như thế nào? 1 bên là muốn chị mình vui vẻ và cho những kỷ niệm ngày xưa nằm yên trong ký ức, xóa đi những tin nhắn ấy, 1 bên là muốn giữ lại để sau này chị thích làm gì thì làm với nó. Thực ra chị nó cũng muốn quên đi rồi nên mới cho nó cái điện thoại đó, không biết lúc cho chị nó có biết là những tin nhắn ấy còn trong máy không?


Nó cũng bảo nó định hỏi chị xem chị muốn giải quyết ntn nhưng nếu chị biết nó đã đọc 1 số tin có lẽ ko hay lắm, vì dù sao cũng là những riêng tư của chị. Nó cũng chỉ đọc vài tin thôi nhưng giống như cảm giác bị ai đó đọc được nhật ký, có lẽ chị sẽ vừa giận nó vì đọc tin của chị, vừa buồn vì nó khiến chị nhớ lại anh... Nói túm lại là nó khó xử, và mình cũng khó xử :Sad: