Mình 21 tuổi. Mình xuất thân ở một vùng nông thôn ven Hà Nội. Khi học cấp 3 thì chuyển lên HN học ở một trường chuyên quốc gia, ở kí túc xá. Từ khi học đại học thì sống một mình. Mình là một người khép kín, thích nơi yên tĩnh, không thích tụ tập nhiều người. Gặp người lạ thì ít nói, điều đó khiến cho rất nhiều người lầm tưởng rằng mình rất ngoan hiền, mình thực sự rất không thích người nào vừa gặp đã nói nhiều như thể quen nhau lâu lắm. Với bạn bè thì mình nói nhiều, tư tưởng cởi mở về việc nói chuyện giới tính, tối kị nói bậy, văng tục (gần như không bao giờ, từ "đ-é-o" là mức cao nhất). Được bố mẹ nuông chiều và tin tưởng, mình rất lười biếng: lười học, lười làm việc nhà, lười nấu ăn (nếu học chắc có thể nấu ăn khá nhưng hiện tại ở mức rán đậu, xào rau), lười đi chơi.


Cuộc sống hiện tại có thể nói khá nhàm chán. Vì lười nên sinh ra an phận, không cố gắng nỗ lực trong học tập, không đặt nhiều mục tiêu vào kết quả (chắc ra trường vào tấm bằng 3 chữ), thích trốn học nếu có thể, trên lớp thường không chịu ghi chép bài, tâm trí thường để trên mây hoặc trong mơ. Đi học rồi đi về, ngày nào cũng đều đều như vậy. Vì khép kín nên có ít bạn, hầu hết là bạn cấp 3, lại ở xa nên ít khi gặp nhau. Thường buồn phiền vì điểm kém hoặc cuộc sống nhàm chán. Là người đơn giản từ hình thức tới sở thích, không quá quan tâm vào chuyện riêng của người khác dù cũng thích buôn dưa lê.


Thôi nói thế chắc đủ rồi. Vào vấn đề chính là mình muốn tìm bạn để thi thoảng đi chơi cùng (ăn uống, mua sắm, du lịch,...).


Điều kiện:


- Nữ giới bằng hoặc hơn vài tuổi


- Gần khu Hoàn Kiếm thì tốt


- Tính cách tương đồng thì càng tốt


- Tiết kiệm là quốc sách (vì mình khá tiếc tiền)


- Không có các mối quan hệ phức tạp, và với các thành phần phức tạp


- Có thể bàn luận về nhiều vấn đề, từ khoa học, công nghệ tới thời trang, báo lá cải,...


- Chúng ta sẽ chat chit trước cho quen trước khi gặp nhau.


Chống chỉ định:


- Nam giới


- Học thuật quá (gặp nhau và toàn nói chuyện học hành, điểm chác thì đau đầu lắm)


- Các bạn teen teen (điển hình của việc này là tự sướng quá nhiều với các kiểu phồng mồm trợn má, nhắn tin thì đọc toét cả mắt chưa luận được chữ)


Tạm nghĩ ra thế thôi, có gì mình sẽ bổ sung sau. Cám ơn các bạn đã đọc bài!