Hề hề, ai muốn ném đá em thì tùy, em ý thức rất rõ: ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên. Trai VN chả hoàn toàn xấu và trai Tây chả hoàn toàn tốt đẹp. Nhưng em chán các anh VN rồi, có lẽ làm cho nước ngoài lâu quá nên lại có xi nghĩ muốn quen thử 1 anh Tây, ít ra sự khác biệt văn hóa cũng tạo cho mình cái hứng thú muốn nói chiện. Có ai có xi nghĩ giống em thì vào đây chia sẻ.


Ai tốt bụng hơn thì xem giúp em xem có mối nào đàng hoàng thì giới thiệu cho em với nhé. Tính cách của em thì cực kỳ "thuần Việt", thích những giá trị truyền thống, nghe nhạc đồng quê, chẳng thích bia rượu, bar, vũ trường gì ráo. Tình hình hiện tại là đi làm + đi học + đi về. Đã lập khá nhiều account make friend nước ngoài, trong nước (ko ưa Việt Kiều) và cuối cùng là delete hết vì gặp toàn thứ....vớ vửn, bịnh hoạn.


Em cũng ko quá quỡn để ra ngoài khu Tây Balo để nói chiện trời ơi đất hỡi với các chàng, vì em thì có CV còn ở đó lắm chàng thất nghiệp sang đây du lịch, ăn trợ cấp thất nghiệp. Cũng thỉnh thoảng đi du lịch, nhưng nói chung dân nước ngoài du lịch với nhau thì cũng chỉ để make friend lúc đó, về thì ai có việc người nấy. Em cũng chưa có ý định di cư theo chàng nào cả, vì nếu có đi thì em thích đi ra nước ngoài làm việc hơn là theo chồng xa xứ. Hic, hic, sơ bộ là thế ạ.


nào nào, ruồi muỗi bay hết đi nào :)