e chào cả nhà, e mới bị thằng ny đá để chạy theo con khác cách đây từ 2-4 tháng, sở dĩ là như thế này vì một số xích mích hắn bỏ e theo con khác,nhưng e đã níu kéo bằng mọi cách khóc lóc đủ thứ (nghĩ lại thấy xấu hổ quá) vì chỉ nghĩ hắn say nắng say mưa rồi hắn cũng quay lại với e và bảo với e là chia tay con kia rồi nhưng chưa được bao lâu hắn lại bỏ e để chạy theo con đó,ngày hôm qua hắn ôm hôn e thì ngày hôm nay hắn đá e để chạy về với con kia, nói chung hắn coi e như một quả bóng đá qua đá về vậy, trước đây hắn tốt bao nhiêu thì giờ đê tiện bấy nhiêu, trước lúc đi hắn còn đổ lỗi cho e, hắn còn sỉ nhục e nữa vì trong những lúc yếu đuối e đã gọi điện cho hắn nên có lẽ bị hắn khinh thì phải...giờ nghĩ lại e thấy xấu hổ vì những việc mình đã làm vừa qua. Giờ đây biết hắn là người như vậy nhưng e vẫn chưa quên được hắn, quên được cảm giác bị phản bội e vẫn nhớ về những kỉ niệm của hai đứa vì đó mối tình đầu 5 năm của e và cũng gần cưới, hằng ngày e đấu tranh giữa lý trí con tim, mỗi ngày tim e vẫn đau nhưng lý trí không cho phép e nghĩ về điều đó. đôi lúc đầu e như muỗn vỡ tung.E tự nhận thấy mình là một con người quá bị lụy, yếu đuối nhu nhược người ta đã đối xử với mình như vậy rồi mà e vẫn còn nhớ vì trước đây hắn quá tốt với e và giờ đây vẫn đau khổ, người như e chắc không nên sống trên đời này mất. Nhận ra con người hắn, bị hắn chà đạp lên tình yêu lên lòng tự trọng mà e vẫn không dứt hắn ra khỏi đầu được. hằng ngày e vẫn mò vào fb của hắn và con kia để nhìn tụi nó hp còn e lại dằn vặt lại đau khổ...đến khi hắn hỏi e sống có tốt không đáng lẽ e nên bảo là tốt đằng này e lại bảo không tốt huhu...e ngu quá


Cả nhà giúp e vượt qua với đi:((:((:((:((