Xin Chào,


Mình tên Vân, sinh năm 1986,


Hiện tại đang làm bên lĩnh vực xuất khẩu, là một người nội tâm và thiên về chiều sâu, Mùa đông đến rồi và mình nhận ra, cũng đã khá lâu mình không có cuộc hò hẹn café tâm sự với ai đó, đúng theo nghĩa "hẹn hò".



Mình muốn nhờ tới webtretho, cũng là lần đầu tiên mình tìm đến một trang mạng xã hội như này, mong tìm được một vài điều thú vị nho nhỏ nào đó trong cuộc sống vốn dĩ hơi khô khan và cứng nhắc này. Hi vọng sẽ tìm được ai đó đồng cảm, hoặc nếu không, chỉ đơn giả là cùng ngồi tại một góc nhỏ ấm áp, nhâm nhi cafe và thảo luận một vài thứ nho nhỏ, nếu ko thì lặng yên cũng được.



Mình thường đến café Mộc ( B7- Trần Đại Nghĩa- Gần cổng trường ĐH Bách Khoa Hà Nội), vào lúc 20h30 thứ 7 , Yêu cầu nhỏ một chút : người ấy có thể giao tiếp bằng tiếng anh nhé!



Cảm ơn vì đã đọc dòng tin này của mình


Nếu bạn nào có thể đến và muốn hẹn vào một buổi khác xin vui lòng liên hệ với mình qua email: kate.prosi@gmail.com


Hẹn sớm gặp nhé!