em và bạn trai quen cũng được 6 tháng rồi. Thỉnh thoảng cũng có tranh cãi, mỗi lần không vừa ý chuyện gì là em vùng vằng đòi chia tay chia chân :3, mà nói vậy để dọa hắn chứ dễ gì em buông tình cảm dễ dàng vậy. Hắn biết tính nên lần nào cũng xuống nước>>Thế là lại huề . Gần đây có trục trặc không hề nhỏ, và diễn biến cuộc cãi vã là em mắng té tát, nói khá nặng lời với hắn (bối cảnh: nhắn tin qua lại đó mấy chịT.T). kết quả là hắn bảo: "không hợp tính, cãi nhau quài, thôi đi cho khỏe em ơi" (nghe xong em rầu hết sức). Nhưng hắn nói vậy kệ hắn, em cứ nhắn tin bla bla hàn huyên chuyện trò, hỏi thăm, nói ngọt xíu xem sao... lời qua tiếng lại rồi e lại quạo và hung hăng lên (tính em nóng quá xá!), cuối cùng thấy mình sai em cũng xin lỗi luôn. Hắn nói lại giọng lạnh trơ "không sao, a không giận". Nghĩ kỹ, chắc là phải cho nhau "lối đi riêng" thật rồi T.T. Điều không ngờ chỉ 3 ngày sau, hắn nhắn tin "chúc e ngủ ngon", rồi cách 5,7 ngày gì đó lại nhắn tin hỏi han, nói chuyện với em. Em không hiểu bạn trai e thật tình là có ý gì, chị nào có kinh nghiệm tư vấn giúp em với, e cảm ơn nhiều ạ. Giúp em là trường hợp này e giải quyết sao ạ!​