em và bạn trai quen nhau được khoảng 4 năm thì xảy ra mẫu thuẫn và cả hai cùng im lặng tới hiện tại được khoảng 5-6 tháng. Không ai chịu liên lạc với ai cả.

mặc dù vậy nhưng trong khoảng time này em vẫn thường xuyên lên Zalo của anh để xem, em nghĩ anh ấy cũng vậy vẫn rất thương nhau ( em vẫn luôn chờ đợi 1 cuộc gọi hay tin nhắn từ anh)

mới đây em có nghe tin bà của anh bị ốm, nguy kịch.

Nên anh phải về quê gấp ( em được nghe tin từ người bạn thân của ảnh). Trước đó em cũng rất mến bà. Bà cũng mếm em lắm.

Bây giờ tâm trạng em thật sự buồn và áy náy, thật không biết nên làm như thế nào nữa.

  • em thật sự giận vì cũng đã trải qua cùng nhau nhiều thứ, nhưng khi có chuyện buồn hay khó khăn anh ấy có thể chia sẻ được với bạn bè của anh ấy, còn em thì không ( dốt cuộc em là gì)
  • em cũng rất sợ nếu tiếp tục thì anh ấy có bỏ rơi em thêm 1 lần nữa k. Nếu người ta bỏ rơi mh được 1 lần tới time dài thì k ai chắc chắn rằng sẽ k có lần thứ 2.

Em có nên liên lạc lại để hỏi thăm tình hình của bà không ạ. Nếu em gọi thì nói gì bây giờ ạ.

help me ......