Chuyện của e là như thế này.


E và cô ấy iu và sống vs nhau gần 4 năm.đã có vs nhau biết bao kỷ niệm.e là một người ít nói ko giỏi nịnh nọt.cái j cô ấy cũng tự quyết định kể cả 2 lần phá thai.cô ấy là sv năm cuối sinh hóa.e bằng tuổi cô ấy nhưng học hơn một khóa.e đã đi làm ở ngay gần trường.ngày cô ấy đi thực tập ở trường minh đài mọi chuyện vẫn bt.đùng một cái cô ấy gọi điện về mà e nghe như tiếng sét ngag tai rằng cô ấy đã ngủ vs người khác bảo chia tay e,bảo e dọn đồ ra khỏi phòng.luk đấy e cảm thấy khó thở vô cùng chỉ muốn gặp mặt nói rõ ràng mà ko dc e bảo cô ấy cứ thực tập xong rồi về nc vs e.cô ấy bảo thấy ko xứng đáng vs e.e ko trách cô ấy.e dọn đồ ra ngoài, gọi điện cô ấy ko nghe e nghĩ rằng cô ấy quá buồn nên làm vậy ai ngờ sự thật cô ấy đã nhận lời iu thằng kia trước cả khi cô ấy nói cho e biết.mỗi đêm ở một mình e lại khóc sụt 6 cân chưa đến 2 tuần .e ko hề vào chộm zalo,face để điều tra.khi cô ấy gặp e e đã khóc rất nhiu cô ấy an ủi e. Cô ấy nói ko muốn làm khổ e vì cô ấy mới biết mih mắc bệnh hiểm nghèo viêm gan B.n giàu có,cô ấy iu n là vì muốn lây bệnh cho n trả thù và n muốn có trách nhiệm vs cô ấy.muốn cưới và xin việc cho.cô ấy bảo vs e hãy để cô ấy thử xem có hp ko.e không đồng ý.e muốn ở bên cô ấy nếu có thể.nếu ko thì cô ấy iu ai cũng dc nhưng không phải thằng kia vì e không chịu nổi cục tức này.cô ấy ở xa tận thái bình mà e vs thag kia ở phú thọ.nên học xog có công việc ổn định tìm anh nào gần nhà cưới cho tiện vì nhà có mỗi 2 chị em gái.mà e cũng tức thàng kia nữa.cô ấy ko nghe cứ làm theo ý minh e ko nói j nữa.cô ấy đi đâu e cũng đèo đi cô ấy bảo mua iphone e cũng góp hết tiền mà e có.khi cô ấy bảo dứt khoát ko gặp e nữa .e đồng ý vs một điều kiện kug phải như thế vs thằng kia cô ấy đồng ý và thề dah dự bố mẹ.e đâm đầu vào công việc.rồi e phát hiện cô ấy vẫn nc vs thag kia.e lại bắt đầu gặp cô ấy mỗi buổi tối kệ cho cô ấy nc vs thag kia e vẫn nhịn dc.dc mấy hôm cô ấy lại đòi dứt khoát e vẫn bảo phải bỏ hết cô ấy lại thề dah dự bố mẹ.e quay về vs công việc.rồi mọi việc lại như cũ cô ấy lại thất hứa.lần này e tức quá luk đấy chỉ nghĩ sẽ làm mọi chuyện bung bét hết.e nói hết bí mật của cô ấy cho thag kia nghe.cô ấy lại thề dah dự bố mẹ là sẽ chia tay thằng kia nếu như e coi như ko quen biết cô ây e đã tin và làm theo nhưng cô ấy vẫn iu và nc vs thag kia.e tức hết chịu nổi.hỏi cô ấy sao iu thag kia rồi ko xin n tiền mua điện thoại mà lại xin e còn khoe vs thag kia là tiền mình tự bỏ ra nữa chứ.e bảo cô ấy đập điện thoại kia đi cô ấy không cho còn bảo là ko lấy tiền của e.trong khi đấy rõ ràng cô ấy lấy 4triệu5trăm của e để mua dt.cô ấy nói dối e ko biết bao nhiu lần là ko liên lạc vs thằng kia nữa.trong khi đấy vừa về đấy thăm n hum qua.e hỏi ra vẫn chối là ko.đến nước này e thấy chẳng còn j để mất e bảo vs cô ấy nếu ko chia tay cả 2 người e sẽ kể hết mọi chuyện cho bạn bè cô ấy nghe.có phair e ích kỷ qua không