Chào các chị, các mẹ. E năm nay 20t, ny e 29t. Tính a ấy gia trưởng vô cùng, độc đoán và luôn cho mình là đúng, kbh chịu nhận sai, luôn luôn có châm ngôn a luôn đúng, hic. Tính e thì trẻ con, hay nhõng nhẽo , ngang bướng và cũng cứng đầu k kém. Dạo này tụi e đang có bất đồng, a ấy nói rằng nếu có lấy a ấy thì sau này phải tuyệt đối nghe lời a, k dc cãi, nói gì cũng phải làm theo. E nghe vậy chán quá, phụ nữ dù sao cũng phải làm nội quản trog gia đình, bất kể như nào cũng phải là ng có uy trong gia đình chứ, nếu như vậy lấy a ấy thì e khác gì ô sin đâu. A ấy cho e suy nghĩ , nếu chấp nhận thì tháng 8 xúc tiến luôn , mn khuyên e liệu có cách nào trị dc đàn ông gia trưởng k ạ ??