E và người yêu e yêu nhau được 4 năm rồi, e sinh năm 91 (Miền trung) và anh 1986 (Miền bắc) tết vừa rồi a ý có về ra mắt nhà e sau đó thi e ra bắc cùng anh mà bị nhà nội phản đối kinh quá mọi người ạ.


Mấy cô bác nhà nội chê e: Nhà xa quá, không làm nhà nước thi ko cho yêu, rồi là người chậm chạp, ít nói, rồi còn chêm vô con bé đó ko pải dạng vừa đâu, nhìn là biết đanh đá, thằng Đ là lấy nó có mà bị nó cưỡi lên đầu lên cổ:>


Mấy người đó còn noi với người yêu e là xa thế bọn t không đi đám cưới đâu, bla bla:o, mẹ ck tương lai nghe nhiều người nói quá đâm ra cũng nản lắm, tối ngủ cùng e thì thấy thở dài liên tục và gác tay lên trán hoài. hichic, đâm ra e về đó gần chục ngày mà cũng ko thấy quan tâm e lắm, e tủi thân gê gớm:((:((


Cũng may cho e là mấy bác, cậu nhà ngoại hiền lành, ai cũng vun vén nên đỡ buồn, e hỏi người yêu e thi thấy anh nói " mọi thứ do anh quyết định" e đừng lo, tuy nhiên ko dc lòng mọi người như thế e thấy buồn dã man, làm sao đây ạ, có ai cùng hoàn cảnh chia sẽ bí kíp cho e với.O:-)