Buồn quá các mẹ ạ . E đang rơi vào một mối quan hệ thật sự e cũng chẵng biết là mối quan hệ gì nữa ..... Em 1 thằng đàn ông 21t , công việc cũng nói là tạm ổn , không rựu chè hay thuốc lá gì cả . Những lúc rãnh rỗi e thường chát zalo , thế là 1 lần định mệnh e quen được chị ấy . Nói sơ về chị ấy , 1 giáo viên dạy quốc phòng cho 1 trường cấp 3 , sn 87 , từng lập gd . Lúc đầu quen nói chuyện với c ấy e bảo sn 89 . Gặp 1 vài lần caffe roài xem phim , cách 1 2 hôm là e làm cơm trưa đem qua trường cho chi ấy . Sn cũng tặng hoa và gấu bông . Nc chung là e cũng có tc với c ấy , cũng thổ lộ là mình có tc với c . C thì bào bây giờ chưa chấp nhận tc của e , bảo là từng bị lừa nên bây giờ k co tc với ai cả . Bảo nếu yêu c thì c khi nào c 30t thấy dc cái gọi là trull love để tìm người bạn đi đến cuối cs . Mà e thì còn trẻ nói thật mối quan hệ kiều này hơi quá bất công cho e . Đến cái vụ nt qua zalo cũng vậy , nt lúc e đang làm cv mà chưa kip trả lời là y như rằng bảo đang nói với em nào... có người yêu roài bỏ c .... pla..pla... đến lúc e nt cả ngày k thấy tl thì bảo đâu phải lúc nào c cũng ôm cái dt , chi còn cv của c .... e có phải là người yêu của c đâu .... Nói thật e nghe mà muốn khóc các mẹ ạ . Thà không có tc thì từ chối thẳng đằng này cứ nói để e tạo ra 1 cái hi vọng ..... nào là c cũng có tc với e .