E quen a qua mạng, nc tâm sự gì cũng nhiều. Sau là hẹn hò. Lần đầu đi xphim, siêu thị, kfc, trái cây xô, là a ấy trả hết, e thấy đồ đạc lỉnh kỉnh nên bảo xe của e có thùng đựng sẽ cất được đồ, tuy nhỏ, a nghe và ừ ừ. Lần 2 a bảo xe a hư nên sẽ đi xe của e, e cũng ok, a sẽ trả xăng, nhưng e ko cần, đi rạp tiếp và a trả. Lần 3 cũng xe e và e phải đổ xăng thì a nhiệt tình trả cho, đi rạp, đi ăn, đi ăn kem a vẫn trả, đến đoạn ăn kem, nc 1 hồi a bảo e trả đi, e chưa nghe kịp nên hơi ngó nhưng a lại bảo à thôi để a trả cho, e hiểu lẽ ra e phải giành trả vì trước đó a trả nhiều quá rồi, mà e lại khờ ra ko phản ứng kịp. E ko muốn a hiểu lầm e chỉ biết nhận, hic. Lần 4 lần sinh nhật a, e mua sợi dây bạc cho a, cũng gần 500k, e gói gọn trong hộp quà nhỏ. A thì có nt cho e là cho mượn 300k để a bổ sung tiền thuế cá nhân, a sẽ trả sau 2,3 ngày. E run tay, tê hết người, ko bấm nổi đt để trả lời a thì a bảo e giúp được ko, ko thì a tự lo cũng được. Nhưng e có rep là e giúp, a yên tâm. Lúc sau e có bảo là a đâu cần đưa ra lý do, a kẹt quá thì a cứ nói e, a bảo là a đâu đưa gì, là thật mà, e cũng xua đi ko bàn nữa. Nhưng từ lúc đó a nc vs e khác hẳn, ko còn vui nữa. A hẹn e 8h qua, dặn e đem xe theo, đợi a vì đi vội a quên đt ở nhà, e qua chỗ hẹn, gọi a thì ko bắt máy, lục tin fb thì a bảo 10h mới qua được. E thấy ko biết a có thật với mình ko, lo lắng, đau buồn có, vì trước đó luôn bàn chuyện vui vẻ, ấm áp. Nay sinh nhật, mà a lại đem ra làm ngày gì mà trước đó a bảo e hãy bên a suốt ngày đặc biệt đó nhé, a ko cần quà, chỉ cần e, a làm thế thì sao mà ở bên nhau lâu được trong khi 3h chiều a đi công chuyện. Từ 10h đến 3h??? ,haizzz. A đến thì e thấy a đang gửi xe trước cửa siêu thị nhà sách. E nhìn a như ng mất hồn, đi mà liêu xiêu, như kiểu thăm dò. Rồi gọi e, e ra thì a bảo vô nhà sách trước đã a hơi mệt. Vô đi dạo nc qua lại a hỏi


A : e đem tiền theo đó ko


E : uh, có có


A : e đưa sớm cho a kẻo lát đi chơi quên


E : uh, e để trong ví hồi e lấy cho


Nghỉ chút rồi a hỏi e muốn ăn gì, e bảo ăn lotte đi, e đãi a. A lại nhắc


A : e nè đưa a tiền ko là quên


E : ( hơi khó chịu, đàn ông mà đi hỏi tiền phụ nữ) e bảo uh ko quên đâu, e hỏi vui : hay a quên xem


A : trời, quên là chết a luôn đó


Và đi ra lotte, lúc này e chỉ còn đúng 90k trong túi, vì lo tiền kia cho a nên e hụt đi nhiều, chỉ gọi được 6 miếng cá nhỏ xíu xiu và khoai tây chiên thôi, ngại lắm ạ, vì quá nghèo nàn, a còn bảo sao ít quá. Hic, trong khi trước đó a đãi thì bao la, đến lượt e chỉ vậy e rất xấu hổ, chỉ muốn chui vô lỗ trốn nhục. E trao quà cho a thì a vui lắm và bảo món quà đầy bất ngờ và đẹp lắm.Và ăn cho xong rồi đi hát, đi đến chỗ hát e moi ra 300 nhét vào túi áo a, xong xuôi, hai đứa vào hát và vui vẻ với nhau, xong a nhắc e


A : lát a đi, e đưa a đi nhé


E : tất nhiên e đưa mà, e cất vào túi áo a rồi


A : ủa sao cất vào hồi nào nhanh vậy


Rồi lúc thanh toán thì a trả nốt rồi đưa e về, lẽ ra e sẽ trả luôn phần karaoke nhưng e cháy túi thực sự, e mới ra trường đi làm vài tháng chưa dư gì nhiều, nếu a ko mượn thì e vẫn có tiền để đãi a dịp sinh nhật này, a mượn thì e cũng nên đi rút thêm đem có mà xoay cho a cái sinh nhật. Vậy mà e đã ko làm. Hu hu. E về mở fb ra nt cho a hãy luôn đeo bên mình sợi dây nhé, love you. A rep lại cảm ơn e ngày hôm nay a nhớ mãi tình cảm e giành cho a. Để ý thì thấy chỉ có 1 người đăng hpbd trên tường nhà a. Trong khi a rất nhiều bạn bè, a hay tag bạn bè vào những sự kiện, câu chuyện thì họ cũng nên thấy thông báo sinh nhật a mà chúc mừng chứ, đàng này ko ai quan tâm để ý gì hết. E đoán chắc a chơi với ng khác cũng kiểu bí ẩn, ko đẹp nên họ tránh hay sao. A luôn comment cho người khác, nhưng bài của a ko ai cm, ít like, cm thì xoay qua chỉ 2 cái là thôi. E thì xác định yêu a đàng hoàng, a bảo a chia tay nyc vì cô ấy hay vay a tiền để đi nuôi ng khác, vay toàn tiền triệu. Nay cô ấy đòi quay lại thì a ko chịu vì quen e rồi. E hơi dại vì quen nhau mới đây mà đã cho a vay tiền, đi xe của e, nhưng e ko màng và e biết a đã chi trả cho e rất nhiều, do e ko tinh tế để a nhắc khéo thế kia đã vậy còn thiếu thốn tùm lum mà đòi đi chơi vs a. A cách e 9km, đi xe a qua trước rồi mới đi xe e nên e ko tính gì. E cũng buồn vì bạn e được ng yêu qua chở đi chơi bằng chính xe ng yêu, Đi ăn gì cũng ng ta chi trả cho, nó thậm chí mua quà cho ng yêu nó còn ko nhận. E biết e sai ngay từ buổi hẹn thứ 2 và thứ 3 nên a ấy giãn ra vs e rồi. E nghĩ còn dịp để hẹn a ấy chứng minh rằng e luôn muốn duy trì mqh của 2 đứa, nhưng sau lần sn ấy, a ko còn liên lạc vs e nữa. E e sợ a ấy nghĩ e lợi dụng nên tránh e sau hơn mấy tháng nt quen nhau qua mạng. A ấy 26 rồi, e 25, quyết là quen nhau time thôi rồi cưới, ko yêu chơi bời qua loa nữa. Theo mọi người a ấy là người như thế nào và cách cư xử của e vs a ấy có được ko, e thấy có người hẹn nhau 3 tháng vẫn con trai trả cho, còn e mới hẹn nhau vài lần thôi, e luôn muốn tạo cơ hội cho e, mà a chỉ qua e được 1 2 lần / tháng thôi vì công việc. E đành chờ nhưng ko thấy, hay là a thấy e ko đươc nên next sớm. A là a phải kiếm vợ mà e cư xử như vậy là e đã đánh mất đi cơ hội của mình. E lo quá mọi người ơi