Em(E) là thành viên mới,chuyện của E khá dài nhưng E xin ngắn gọn lại thôi,hy vọng các mẹ hiểu.E mới kết hôn, đang có bầu được 24 tuần rồi nhưng thật bất hạnh,ngay từ khi bọn E chuẩn bị đám cưới thì chồng E đã có bồ, điều đó là làm thay đổi hoàn toàn con người chồng e! Anh(A) yêu người ta say đắm, không thiết gì vợ sắp cưới và gia đình! A miễn cưỡng đi đăng ký và làm đám cưới vì lúc đó chuyện bồ bịch của A chưa ai biết, bọn e lại yêu nhau 7-8 năm trời nên tất cả mọi người đều khuyên theo lẽ phải! Từ khi đám cưới, có bầu E chưa một ngày hạnh phúc nhưng vẫn cùng mọi người phía nhà chồng ( phía nhà E chưa ai biết gì) cố gắng đưa A ấy quay về với gia đình! Sau khá nhiều áp lực (kể cả từ gia đình nhà cô gái kia) thì cô ấy đã đi xa nên chồng E không gặp được (còn trước đấy họ ngày nào cũng lén gặp nhau, có khi đi qua đêm) nhưng họ vẫn thường xuyên liên lạc, chát chít...Nếu chỉ là vấn đề thời gian để họ quên nhau thì E có thể chịu đựng được, đằng này,qua theo dõi E biết rằng họ vẫn rất yêu, nhớ nhau nên A sống cùng E như một cái bóng,như một người trọ cùng, không tình cảm, không trách nhiệm,không gì cả...Một mình E xoay sở tất cả, kể cả việc tạo tình cảm với A ấy.Quá buồn chán nên thi thoảng hai đứa lại xích mích và mới hôm qua thôi,A ấy đã nói rõ tâm tư của mình(trước đây A ấy toàn im lặng) là A ấy quá chán cái gia đình này rồi, không còn cảm xúc để cố gắng, hãy để cho A yên, coi như A không có trong cái nhà này...Không còn gì níu kéo, và E đang muốn sống ly thân!


E đang rất bối rối, không biết sẽ phải đối mặt với chuyện này ra sao, sẽ xoay sở thế nào khi E sống một mình, lại không dám tâm sự cùng ai chuyện đáng xấu hổ này, và nhất là E rất sợ sinh non khi mà 24 tuần mang bầu là 24 tuần E suy nghĩ ,đau buồn...mặc dù cho tới lúc này bác sĩ bảo là thai nhi phát triển bình thường...


Xin các mẹ cho E lời khuyên với, nhất là các mẹ đã từng sinh cháu trong hoàn cảnh tương tự của E, liệu có ảnh hưởng gì tới con E không? Giúp E với!