Mình cũng đã tới tuổi cập kê lâu rồi, lông bông mãi cũng chán. Hôm nay tình cờ lọt vào đây, mình muốn tham vẫn các bạn/ anh chị em một vấn đề.


Không giấu gì các bạn, mình quen khá nhiều bạn gái: Việt Nam có, Việt Kiều có, và gái Tây cũn có.


Mình có vài nhận xét thế này:


- Gái Tây cao ráo xinh đẹp (mình cũng cao gần 1.8 met) nhưng cá tính mạnh, không cùng văn hóa nên nếu có chuyện gì không vừa ý là nàng nổi giận đùng đùng và không cần nhường nhịn bạn trai. Tính mình vốn mềm mỏng và ưa nhẹ nhàng nên không chịu được áp lực này. Thêm vào đó, gái Tây không biết tiếng Việt nên khó hòa nhập với cộng đồng người Việt của mình. Cuối cùng, mình thấy hơi mặc cảm khi mình tóc đen và da vàng, còn vợ mình tóc vàng da trắng.;)


- Gái Việt Kiều: sang đây từ nhỏ, hoặc sinh ra và lớn lên bên này. Cho dù họ cùng màu da, cùng chủng tộc nhưng nói tiếng Việt lơ lớ, tính cách thì không thua gái Tây: mạnh mẽ, quyết đoán và đầy cá tính. Chỉ cần cô gái nào có cá tính mạnh mạnh là mình ngán. Mình sợ sau này vợ sẽ bắt nạt mình mất.


- Gái Việt Nam: với vẻ ngoài thanh lịch, nhẹ nhàng, phong thái chững chạc và có cái mác Việt Kiều, mình dễ dàng cưới một cô gái có ngoại hình xinh đẹp và tính cách mang đậm phong cách Á Đông: chiều chồng, đảm đang. Nhược điểm là các cô gái VN có background khác mình cho nên nhiều lúc không thể đồng cảm với nhau, không dễ dàng chia sẻ mọi vấn đề. Nếu lấy vợ VN thì vợ mình phải mất nhiều năm đi học lại, thì mới có thể đi làm giúp mình xây dựng gia đình hạnh phúc. Lỡ trong ngần ấy năm mình lại bị thất nghiệp còn nàng chưa có việc làm, không biết hạnh phúc sẽ đi về đâu?


Nói tóm lại, mình thấy gái Tây và gái VK có thể cùng chung sức xây dựng tổ ấm gia đình ngay lập tức, nhưng không dễ tìm được cô gái nào vừa giỏi vừa xinh đẹp giàu có và muốn lấy mình làm chồng. Gái VN thì xinh đẹp dịu dàng nhưng chưa thể tự lập, mà nếu có tự lập được thì cũng khó có thu nhập như gái bản xứ.


Mình bối rối quá, các anh chị em giúp mình những lời khuyên nhé? Cám ơn cả nhà.