xin chào mọi người !


Năm nay mình đã 31 tuổi anh ta 39 tuổi, chúng mình đã quen nhau được gần 3 năm nhưng do mẹ anh ta không đồng ý cho cưới vì bác nói 2 tuổi này không được lấy nhau ( mình tân dậu - anh quý sửu ) mình biết tin này là vào tết năm 2011, sau bao nhiêu tháng ngày đấu tranh, nổ lực hết mình của 2 đứa thì hiện giờ kết quả vẫn là con số 0. Mình có nên chia tay không? vì thật sự mình đang rất mệt mõi về vấn đề này và mình cảm thấy niềm tin nên duyên chồng vợ của mình và anh ấy càng ngày càng mong manh. Mình đã từng đến nhà xin gặp bác gái để được trò chuyện và chia sẻ nhưng mình đã không được bác gái tiếp đón. Hiện giờ tâm trạng mình rất rối rất buồn và rất nản........giúp mình với nếu chia tay liệu mình sẽ thế nào ? Nhưng cứ kéo dài tình trạng này thì mình cũng không chịu nổi nữa rồi mình thèm có 1 gia đình có chồng có vợ và có những thiên thần liệu mong ước của mình có quá cao không sao mình vẫn chưa tìm được huhuhuhu....... Giúp mình với mọi người ơi, cám ơn các bạn đã đọc và chia sẻ nhé