Mình có một ông anh trai, hoàn cảnh cũng đặc biệt một chút. Vợ chồng anh ấy lấy nhau được 10 năm nhưng không có con, thời gian đầu 2 vợ chông cũng chạy chữa ngược xuôi nhưng không được, thế là anh ấy nản, chị ấy cũng nản rồi mỗi người quay ra với công việc của mình. Kết cục là chia tay. Hiện anh trai mình đang cô đơn và gia đình mình rất mong anh ấy sớm có người yêu, có vợ có con bố mẹ mình thì già rồi. Về hình thức anh ấy bình thường,tốt nghiệp đại học, công việc ổn định tính tình thì nói chung là hơi kỹ tính một chút, anh mình 40 tuổi rồi. Tiêu chí chọn vợ của anh ấy là: xinh xinh, có công việc làm ổn định và nghiêm túc anh ấy rất hợp với bạn gái sinh năm 1977 - 1981. Mẹ nào có bạn gái, em gái phù hopự thì chúng ta cũng làm việc tốt nhé. Trời lạnh thế này mình về ôm chồng ám cúng nghĩ đến anh mà thương quá. Cảm ơn tất cả mọi người.