Thời gian gần đây mình hoàn toàn thay đổi với bản chất và tính cách thật của mình, từ khi gặp hắn mình như không còn là chính mình nữa. Không biết duyên nó đến hay sao, mình và hắn tình cờ nói chuyện với nhau trên face sau cũng gần mấy chục năm, mình biết hắn từ nhỏ rồi. Cũng có một chút cảm tình, nhưng hỏi ra thì hắn đã lấy vợ rồi. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất hợp rồi dần hẹn hò với nhau tất nhiên trên phương diện 1 người bạn ( hơn 1 một chút bạn bè ).Hôm đấy hắn cãi nhau với vợ hắn, hắn tìm mình nói chuyện với vẽ buồn tâm sự, thất thần, cảm giác mệt mõi vì vợ muốn ly dị, hắn ta bỏ làm đi tìm ta, hắn bảo muốn tìm 1 nơi bình yên để nghĩ ngơi vì quá mệt mõi gia đình của hắn. Ngày đó mình dẫn hắn đi loanh quanh chơi giải sầu cho hắn, và cuối ngày hôm đó hắn nắm tay ta và nói " anh yêu em " muốn được ở bên cạnh mình vì ở bên mình cãm giác được bình yên. Mình bổng dưng bị lôi vào cuộc tình này khi nào không biết thế là bắt đầu từ khi đó mình và hắn lao vào cuộc tình đen tối này. Mình biết là sai lầm là con đường chong gai vậy mà mình cứ bị hắn thuyết phục. ( thật khó hiểu ). Nhiều lần mình đã muốn rời xa hắn nhưng nghĩ lại những kĩ niệm là không thể buông được vì đau thắt tim. Hắn và mình có rất nhiều kĩ niệm những cuộc đi chơi những cuộc vui, những nơi thật lãng mạn. Chúng tôi đã vào khách sạn cùng nhau cũng nhiều lần , nhưng hắn ta đã giữ gìn cho mình không làm tổn hại mình, lần nào hắn bên mình hắn cũng....( con trai hay... đấy ) nhưng không đụng vào mình. Mỗi lần như thế là mình cảm giác tội lổi với vợ của hắn ta. Mình quá sai lầm đúng không vừa là người cướp đi hạnh phúc của gia đình người khác, biết rõ là người thứ ba mà vẫn lao đầu vào. Có nhiều lần mình đề cập đến là chúng ta nên xa nhau vì mình biết được một tin là vợ hắn đã có thai cũng được 3 tháng, nếu tính ra thời gian hắn với mình bắt đầu đến với nhau thì chĩ xê xích 1 tháng. Vốn dĩ cuộc sống của gia đình họ hạnh phúc mà, khi biết tin mình như chết lặng vì mình cũng rất yêu hắn. Mình hỏi sau lại giấy mình về việc vợ a có thai, hắn bảo " vì lúc tức giận chỉ có tình dục mới làm cho phụ nữ hã giận , nên không biết sau lại dính" .Có phải mình đã quá sai lầm càng sai lầm đúng không. Cách tốt nhất bây giờ mình fai làm gì bây giờ. Mình đã đặt vấn đề


" Tương lai của mình sẽ như thế nào "


Hắn nói


" trước mắt thì cứ như zậy để cho đứa bé ra đời , anh sẽ ráng kiếm tiền xây một ngôi nhà nhỏ cho 2 đứa mình sống và bỏ nhà ra đi cùng mình"


mình nói thế này: " Em muốn a bỏ vợ con a ngay lập tức a có làm được không "


Hắn nói : " ok nếu em muốn vậy a sẽ làm ngay, nhưng có một điều số tiền a có được em cho a cho vợ con anh được chứ "


( Mọi người nghĩ xem mình có ác mà làm được như vậy không )


. Mọi người cho mình biết phải làm như thế nào để thoát khỏi cuộc sống đen tối này với. Mình muốn trở lại là mình của ngày xưa