Mọi người ơi tư vấn giúp mình cái này nha!


Mình hiện đang làm Trợ giảng tiếng Anh(TA) tại 1 trung tâm trong TP. Những ngày đầu đi làm mình rất vui vì có thêm nhiều bạn mới, những đồng nghiệp người VN cũng như nước ngoài.


Nhưng chuyện là như vầy....


Hôm đầu tiên đi làm, mình có gặp 1 anh giáo viên người nước ngoài, tuy ko đứng chung lớp với nhau, nhưng anh ta làm quen và bắt chuyện với mình. Hôm ấy là ngày đầu đi làm, mình chưa quen lắm nên còn hơi mệt.Với lại thú thật mình nghe giọng của gv nước ngoài chưa quen lắm, dù vốn tiếng Anh của mình cũng khá nhưng trước giờ ko có cơ hội tiếp xúc nhiều vs người nước ngoài@.@.ANh ta hỏi han mình vài câu và hỏi mình tên gì, sau đó anh ta cũng giới thiệu lại nhưng cuối cùng mình chả nghe dc anh ta tên gì nữa( giọng trầm lắm)


Sau đó thì có gặp nhau vài lần trong thang máy, anh gv nước ngoài đó cũng hay hỏi thăm mình ( vài câu xã giao ấy, vì ng nước ngoài ng ta khách sáo lắm, mình nghĩ thế


Thỉnh thoảng có chạm mặt nhau trong văn phòng, người đó vẫn hay chào mình, rất đơn giản:" Hi,Hà" Nhưng cách người đó nhìn mình thấy lạ lạ,vì ko bao giờ cười vs mình cả, lúc nào mặt cũng ngầu như miếng trầu í!>.< Nhưng mắt luôn nhìn thẳng vào mặt mình có cảm giác hơi lâu( vài ba giây ) ko giống như những ng khác chỉ chào lướt qua, cười 1 cái rồi đi rất nhanh...


Tối hôm qua, mình ở lại trung tâm trễ để photo bài cho học trò. Ở cty mình phòng của trợ giảng và gv cách nhau cái hành lang, mỗi bên 1 phía, hành lang ở giữa để máy photocopy. Khi mình đang cầm tài liệu đi từ phòng TA qua chỗ photo thì cũng thấy ng đó đi từ bên phòng gv qua cùng với 1 thầy nữa. Nhưng mình né ko chào ( thật ra mình rất hay né mặt ng đó vì thực sự đến giờ vẫn ko biết ng đó tên gì, sợ ng ta nghĩ cái hôm gặp mặt mình ko thèm quan tâm tới những gì ng ta nói), sau đó cả hai đều dừng lại, nhưng mình dừng bên máy photo, còn ng đó thì dừng bên kệ để sách và cất sách, dù mình đang quay lưng đi để photo bài nhưng vẫn có cảm giác ng đó đang nhìn mình từ phía sau...


Mình quay lại thì thấy ng đó đứng kế bên mình@.@



Người đó hỏi mình:" When do you go home, H?"( khi nào thì về)


Mình chỉ trả lời mình ko biết, có lẽ là 15p nữa


Người đó vẫn giữ cái bộ mẹc ngầu ngầu ấy>.