Mình với em yêu nhau 3 năm rồi,2 đứa yêu xa nên nhiều lúc có cãi nhau,giận nhau,ghen tuông tung tóe nhưng nói chung là khá hạnh phúc và êm ấm


Mọi chuyện chẳng có gì nếu mình bận học và làm việc.Thời điểm 5 tháng trước mình bận vùi đầu,áp lực từ gia đình,công việc và tình yêu khiến mình stress nặng


Vì thế mà mình có chút vô tâm,ko quan tâm đến e.Lắm lúc đỉnh điểm quá còn đòi chia tay.


Nghe cô bạn e kể lại thì e khóc nhiều lắm,buồn và tủi thân nữa.Chắc lúc đó e thất vọng và ko còn muốn tiếp tục nữa nên đã nói lời chia tay


Mình ok luôn ko cần suy nghĩ,sau đó nghĩ lại thấy lỗi đúng là ở mình.Mình thực sữ rất yêu e và xác định với cô ấy,nên tìm mọi cách níu kéo


1 2 tuần đầu e quá phũ,ko cho mình 1 chút cơ hội nào cả.Mình có đôi chút nản,nghỉ 1 2 hôm suy nghĩ vấn đề ở đâu


Sau đó chắc e nghĩ gì chủ động gọi điên cho mình,khóc lóc nói nhớ mình,muốn gặp mình.Rủ mai đi chơi,ăn kem nữa.cứ tưởng e quay lại cơ,vui sướng và hạnh phúc lắm


Lúc đi chơi mình giơ tay


"Quay lại với a nhé,a xin lỗi vì a vô tâm....bla bla"


e đã đưa ra nhưng lại rút về


"Em xin lỗi,em rất muốn quay lại nhưng e ko thể,e ko đủ can đảm để tiếp tục"


Mình có hứa hẹn thay đổi mà e ko chịu,chỉ muốn làm bạn bình thường


Tình cờ mình vào fb gấu biết e đang cảm nắng 1 thằng cùng lớp .Thằng này mình biết hồi xưa có tán tỉnh e rồi,nhưng lúc đó e đang yêu say đắm mình nên từ chối.Rồi cứ thể lửa gần rơm e có tình cảm với thằng kia,thằng kia ở gần ,còn mình ở xa.Lại đúng lúc cãi nhau đòi chia tay này nọ,e đã thực sự thích hắn


Mình như kẻ bị phải bội,gọi điện mắng e....e chỉ biết khóc và nói xin lỗi.


"Em xin lỗi,lúc đầu e nghĩ là chỉ cảm nắng cậu kia,1 thời gian sẽ quên.nhưng rồi em thích cậu ta lúc nào ko hay,e thực sự rất thích.E cứ nghĩ là a ko còn yêu em nữa,a bỏ mặc e.E tủi thân và cô đơn lắm a biết ko,đêm nào e cũng khóc,giờ e ko muốn cố gắng nữa,e quá mệt mỏi rồi a ạ":sosad:


"E xin lỗi,giờ e mới biết a yêu e nhiều như thế nào nhưng muộn rồi.e đã nhận lời yêu người ta,e rất thích cậu đó.E ko muốn làm cậu đó buồn,chúng mình có thể làm bạn được ko a"


Thời gian mình vô tâm là tầm 3 4 tháng,thời gian mình biết e thích thằng kia cũng khoảng đó.Như vậy là tại mình bỏ mặc e nên gấu cảm nắng


"Lúc e biết e thích cậu ý,e đã cố gắng quên,e làm được rồi mà.Cậu ý cũng ko còn tán tỉnh em nữa nhưng a lại đòi chia tay em.Thingr thoảng e hay tâm sự với cậu ta,rồi cứ thế em yêu người ta rồi thì phải"


"A biết không,e từng rất yêu a,lỗi lầm lớn nhất của e là đã làm tổn thương a,e xin lỗi.E ko thể làm gì khác được nữa"


Sau đó mình như thằng mất hồn,mình mất e thật rồi.Cực kì đau buồn,chính tay mình đã đánh mất e chăng?


Từ đó đến nay tầm 1 tháng,mình vẫn kiên trì cố gắng,hi vọng 1 ngày e quay lại cho đến cuộc nói chuyện hôm nay


"Em yêu người ta nhiều lắm à"


-E ko biết,e thực sự rất bối rối,e ko biết làm gì nữa cả.E rất thích cậu ta,ko muốn là cậu ta buồn


+Thế còn a?


-E ko nghĩ a lại còn yêu e nhiều thế này,chính vì thế mà e khó xử.E rất hối hận


+Còn yêu a ko? dù chỉ 1 chút thôi cũng được.


-Còn ạ.Nhưng nếu quay lại cậu ta sẽ buồn,e ko muốn thế.a rất tốt,a yêu e nhiều hơn cậu ta yêu e.Nếu e ko ích kỉ,ko dập tắt cơn say nắng thì chúng mình sẽ ko phải thế này.nhưng mà cảm xúc e làm sao đoán trước được.Thực sự mà nói e với cậu ta ko hề có tương lai,sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau.Còn với a,e đã từng rất hạnh phúc khi ở bên cạnh a,nếu quay lại với a,bọn mình sẽ có nhiều cơ hội hơn.Nhưng e mệt lắm,e ko biết phải làm sao bây giờ


"a cho em yên tĩnh 1 thời gian nhé.E là đứa biết suy nghĩ mà,để thời gian làm câu trả lời đi a.E bối rối lắm"


Giới thiệu:


Mình sinh viên năm cuối,sắp ra trường,tự lo cho bạn thân rồi,có 3 năm yêu nhau với e.Mình yêu xa với e (bạn gái mình học cảnh sát nên bị nhốt).


Thằng đó: Cùng lớp e,ở gần e.Lợi thế về khoảng cách quá rõ nhưng tên đó ở Hà TĨnh,e ở Hà Nội,e nói toẹt là 2 đứa không thể đến đc với nhau


Về em: cách nhà mình 3km,mới là sinh viên năm 2,sống nội tâm, tình cảm hơn là vật chất


Xét về mặt tình cảm: Mình thua thằng kia rồi


Xét về mặt chính chắn,suy nghĩ tương lai: Mình hơn


Các bạn từng trải tư vấn cho mình nhé?