Chào mọi người,


mình muốn hỏi mọi người, đặc biệt là tâm lý các chị em trên này, mong mọi người tư vấn giùm.


Chả là mình có cô người yêu được 3 tháng nay, dù cô ấy khá yêu mình nhưng gần đây mình để ý là cô ấy hay nói chuyện với những anh chàng khác qua điện thoại khá lâu khi những người này gọi đến. Như hôm qua cô ấy cũng nói chuyện với mình là có anh chàng trước theo đuổi cô ấy giờ sang nước ngoài rồi, suốt 7 tháng nay liên lạc lại với cô ấy và 2 người nói chuyện tới 2 tiếng đồng hồ, sau đấy cô ấy đi trực đêm(cô ấy là y tá), lúc đêm còn lên mạng chat chit rồi vẫn nói chuyện với anh này trên yahoo. :|


Sáng mình nhắn tin hỏi cô ấy đi làm có mệt ko thì cô ấy trả lời cũng mệt vì hôm qua chat với mấy người rồi cũng nói luôn là nói chuyện với cả anh đấy. Mình tỏ thái độ ghen và góp ý là giờ có người yêu rồi thì sao nói chuyện với người đấy lâu thế làm gì thì cô ấy bảo mình quá nhậy cảm và anh ta đi lâu rồi nên cũng có nhiều chuyện kể. :-S


Sau đấy thì mình cũng nguôi dần rồi 2 đứa nói sang chuyện khác. Nhưng mình nghĩ chẳng hiểu tâm lý của cô ấy là gì, và nếu ko yêu đương người kia thì muốn nói chuyện với người đấy lâu thế làm gì???? :|Cô ấy bảo là em tò mò về anh này, trước thích em nhưng em ko thích vì anh ấy ko phải kiểu người em tiến tới được.


Cô ấy là mối tình đầu của mình còn cô ấy yêu mình là người thứ 2.


Mọi người ngoài cuộc khách quan có thể tư vấn cho mình biết tâm lý của cô ấy trong trường hợp này là như thế nào không? Liệu mình ghen và góp ý cho cô ấy như thế có là quá nhậy cảm và ích kỷ không?


Cảm ơn mọi người!