Mình buồn bã suốt cả 2 ngày trời vì chuyện say nắng đây.


chồng con thì vẫn bình thường, nhưng cách đây vài hôm mình và bạn ấy quyết định gặp nhau sau 1 thời gian dài làm bạn tốt qua đt và chat, cứ nghĩ cũng là 1 cuộc gặp thường thôi vì mình và bạn ấy vẫn k có nghĩ gì sâu xa cả......


vậy mà, ngồi thật lâu trong quán cafe, nói toàn những chuyện vớ vẩn vì ngượng ngập, cuối cùng cũng nắm tay nhau 1 cái, đụng chạm thật khẽ nhưng mình nghe lòng rung động và xao xuyến k thể tả, y như lần đầu biết yêu vậy.


chỉ có vậy rồi về nhà, bạn ấy nói xin lỗi, mình cũng cảm thấy có lỗi nữa nên cả 2 cùng quyết định sẽ k gặp nhau nữa để tránh đi xa hơn , k kiểm soát được. Đó là 1 việc làm rất đúng đắn, vậy mà k hiểu sao mình buồn như vừa đánh mất 1 cái gì đó....Đêm qua, k ngủ được vì cứ mãi suy nghĩ về chuyện đó, về bạn ấy, về cái nắm tay..và mình khóc thật nhiều, mình phải cám ơn bạn ấy thật nhiều vì bạn ấy đã k biến mình thành kẻ có lỗi với cả 2 gia đình...


Mình biết mình k tốt chút nào với ox vì chuyện đó rồi, nhưng làm sao được, nó cứ như 1 cái dằm vướng đâu đó, vô tình chạm vào là nhói đau ...


Thật xấu hổ ...