Mọi người ơi , mình thật sự quá bế tắc , sao đường tình duyên của mình lận đận quá , hôm trước mình có tâm sự quen a đó 1 tháng chia tay xong quay lại rồi lại chia tay , đến tháng này mình phát hiện mình đã dính bầu dk 4 tuần rồi , mình định sẽ làm mẹ đơn thân , nhưng bạn bè khuyên mình thông báo cho ảnh về chuyện này , nhưng thật sự mình ko muốn cưới 1 người vô tâm như vậy và t5 vừa rồi mình mạnh dạn nt nói về chuyện mình có thai , nhưng a tỏ ra ko tin mình , nói mới quen sao có thai được , mình có đưa giấy khám thai cho a xem , nhưng a hoàn toàn lơ mình , mình có nói vs a 1 câu e ko bắt a phải chịu trách nhiệm , e sẽ nuôi con 1 mình , e chỉ muốn thông báo vs a về sự tồn tại của đứa trẻ , vậy là a im luôn 2 hôm nay , mình rất bế tắt và tuổi thân , ngày nào mình cũng khóc  , biết là khóc trong thời gian mang bầu là ko nên nhưng nước mắt mình cứ rơi , mình phải làm sao đây ạ 🥺