Mấy bữa nay thiệt là mệt mỏi!


Chẳng biết mỗi quan hệ này rồi sẽ đi tới đâu. Đã bao lần mình cố gắng chấm dứt nó. Đã bao lần mình lấy hết quyết tâm để nói ra. Không hiểu a đang nghĩ gì trong đầu nữa. Hay muốn đùa e sao. Tại sao lần nào cũng vậy. Mỗi lần e bảo mình đừng gặp nhau nữa thì a lại xuất hiện. Bây h e biết phải làm sao đây. A còn yêu e không?


Hôm trc đã nhắn tin cỡ vậy rồi cơ mà, viết bao cái email nữa, chả lẽ a còn k hiểu??? Hiểu rồi thì tại sao còn gặp e? Tại sao còn để e hy vọng. Hay con trai vẫn có tính ích kỷ như thế.


E mệt lắm. Thực sự mệt lắm rồi. Mình dừng ở đây thôi!