Chị e iu a này là ng TH, nhưng các mẹ cũng biết nói đến ng TH là bị ng ta phản đối dữ dội lắm, e k phải vơ đũa cả nắm nhưng hình như là TH k đc lòng như những vùng miền khác, (e cũng có hàng xóm là ng TH nên e thấy r những cái tính k đc đẹp của ngta )


A này là ng TH nhưng 1 mình a vô Gia Lai ở cũng đã khá lâu ,gần chục năm rồi nhưng ko có nhà ở đây, a ở nhà thuê, và làm ăn tại GL. A cứ bay đi bay về giữa 2 nơi như thế! C e cũng ở GL và 2 ng gặp r iu nhau


Theo c e nói thì a rất tốt với c, 2 ac cũng mới wen nhau 1-2 tháng nay mà mới đây a mua tặng c cái IP5 dù c đag xài cái IP 4S, a rất yêu thương và quan tâm lo lắng, nói chung chưa có điểm j để c ấy chê a hết, chỉ có 1 cái là a hơi khó tính ở chỗ, ko muốn c đi chơi vs bạn bè nhiều, hôm vừa rồi c ấy đi chơi nhưng nói dối a là đã về nhà và đg ngồi xem tivi với mẹ, thì a cho 1người đến nhà c để ngồi thăm dò, cuối cùng biết c nói dối, a giận.


Bạn bè biết c wen trai TH thì nhiều ng cũng tỏ vẻ ko ok lắm, ngay cả e cũng thấy c phải suy nghĩ kỹ, vì c ấy định nếu đc thì trg năm nay sẽ tiến tới hôn nhân lun, có điều là c chưa cho gđ biết, vì sợ gđ phản đối (nhà c ấy k thích ng bắc, mà giờ nói ở TH sợ càng phản đối, thêm nữa là a này chưa có nhà cửa j ở đây nữa,nên sợ k ai tin )


A rũ c tết về TH chơi cho biết quê a, nên c ấy định "lén" gđ đi cho biết nhà biết cửa của a, r mới về công khai mqh cho gđ nghe


1 số người bạn của c ngại rằng, có khi nào a này nhìn vào gđ c thấy ngon lành (nhà c cũng khá giả) nên bg đg lấy lòng c ko? (nỗi lo thứ 1)


Bản thân e thì sợ ko biết 1 mình c về quê a như vậy ko biết có bị lừa đão j ko? (nỗi lo thứ 2)


Nghe c kể thì a ấy nói sang tết sẽ mua xe hơi, c bảo thấy a cũng có tiền thì ko đến nỗi lừa đảo gì c đâu với lại a dám tặng IP5 cho c rồi mà.. !?


E đọc nhiều bài tâm sự trên mạng thấy nhìu c lấy chồng TH bị gò bó vì chồng gia trưởng và khó tính quá, mới đây có 1 bài nói nói cái vụ về quê ăn tết, a chồng bắt ng vợ phải về TH cho bằng đc, và nhiều chuyện mà hồi iu nhau a hứa hẹn nhưng cưới r thì k có,nói xạo nhìu thứ đến nỗi c này mún li dị...


C e bảo thấy a cũng tốt nhưng theo ý e thì sợ giờ đg wen nên thế, sợ lấy về rồi, lo a khó tính quá, c ấy lại k chịu nổi, như cái vụ cho người tới nhà thăm dò trên là e k thích rồi, quyền tự do cá nhân mún đi đâu thì đi chứ nhỉ...


l


Ở đây có mẹ nào đg iu hay có chồng TH vào cho ý kiến dùm e nào, thấy c e có nên về quê a ko và có nên tiến tới hôn nhân vs a chàng TH này k?


giờ e cũng k bik tư vấn sao cho bà c vì bản thân e toàn wen ng miền nam thôi ^^ cảm mơn các mẹ đã đọc :X