Một đêm dài với đủ suy nghĩ trong đầu, dường như mình muốn phát điên và vì thế mình muốn viết ra tất cả những gì mình phải chịu đựng


*****


Mình yêu anh ta đã hơn 6 năm trời, 6 năm yêu thương tình yêu mình vun đắp và hy sinh cho nó chỉ mong anh ta có thể một lần vì mình mà đổi thay.


Nhưng thật sự bản tính con người chẳng thể thay đổi...


Khi đang yêu anh ta được gần 1 năm bỗng một ngày anh ta không nhắn tin không gọi điện và mất tích, mình lo lắng khóc lóc không hiểu chuyện gì đang diễn ra, rồi may mắn bạn bè cho mình hay anh ta yêu một chị hơn anh 5 tuổi.


Một cô gái mới lớn với sự ngu ngốc khờ khạo không thể làm được gì cũng chẳng thể nhận từ anh ta lời giải thích nào.


Một thời gian sau đó anh ta quay lại gặp mình, và với tình yêu mình vẫn giữ trọn trong tim cùng với lời nói đường mật thì mọi tội lỗi mình đều tha thứ hết...


Vốn dĩ mong anh ta sẽ vì vậy mà yêu thương mình và đổi thay nhưng hoàn toàn ngược lại trong 6 năm với hàng chục lần như vậy và sau mọi chuyện mình đều tha thứ.


Bạn bè gia đình nói mình ngu ngốc mình cũng không hiểu lý do gì mà lại như vậy. Đôi khi mình muốn có thể làm gì đó để quên hết tất cả về anh ta nhưng mình không làm được.


Và sự việc gần đây nhất khi mình và anh ta có ý định kết hôn, mình đã cố gắng để gia đình chấp nhận anh ta và rồi chỉ sau một đêm chuyện như bao lần, nó như một thói quen với cách sống của anh ta...


Ngày 8-3-2015 sau khi đến nhà anh ta, tặng hoa và quà cho mẹ anh và nói chuyện cùng hai bác trở về.. Mình háo hức gọi điện chỉ mong thông báo với người mình yêu và kể chuyện đi gặp bố mẹ anh... Mình cứ nghĩ sẽ có một ngày 8-3 hạnh phúc thì thật sự mình đã sai... Một ngày mà phụ nữ toàn thế giới luôn có niềm vui và hạnh phúc thì với mình là cơn đau thắt trong tim, mình gào thét trong nỗi đau và tuyệt vọng khi gọi điện cho anh ta rất nhiều và nghe ở đầu dây bên kia là giọng nói một người phụ nữ quát nạt mình gọi ít thôi và rồi tắt máy, cho đến giờ fb zalo của mình với anh ta đều bị xoá không một lời giải thích...


Làm sao để hiểu được con người anh ta đây, hơn 6 năm với mình liệu nỗi đau lần này có thể vượt qua hay không


Nước mắt liệu có xứng đáng với anh ta ???


Mình phải làm gì khi trái tim này bị cào xé quá nhiều? Máu và nước mắt... làm sao mình có thể quên và sống tiếp đây?



- Tâm sự của một bạn nữ ở Fanpage Góc Tâm Sự: https://www.facebook.com/goctamsuwebtretho -