Mất trinh vì ngu dốt liệu có thể hạnh phúc sau này không ?


Mình 26 tuổi.Mình đang sống trong những ngày tháng đau khổ nhất trong cuộc đời mình. mình chảng thể tâm sự với ai chỉ biết kể cho mọi người nge và khuyên các bạn đừng bao giờ ngu ngôc như mình


Mình chưa từng yêu ai cho đến khi gặp hắn . mặc dù cũng có nhiều ngừoi thích mình .


mình quen hắn qua zalo mình ấn tượng với cách nói chuyện của hắn sau một thời gian nói chuyện thì hắn hẹn gặp và mình đồng ý gặp


gặp rồi mình có cảm tình ngay vì hắn rất đẹp trai và nói chuyện có duyên nữa lại còn quen cả bạn của mình nữa .lúc tán tỉnh hăn rất quan tâm và nhiệt tình với mình sau một thời gian thi mình đồng ý yêu


Vấn dề là từ lúc đồng ý yêu thì hắn có vẽ hờ hững hẳn không giống lúc tán tỉnh nữa. bon mình làm gần nhau cách tầm 2 km mà đến sau 1 tháng dồng ý yêu mới gặp mặt . còn lại chủ yếu qua dt ., zalo. sau 1 tháng mình và hắn gặp nhau . lần đàu hẹn hò hắn đưa mình vào nhà nghỉ . nge có vẽ mờ ám nhưng bọn minh không làm gì cả chỉ ôm hôn . và có vẽ như hắn muốn đi xa hơn nhưng mình không dồng ý .


lần thứ hai hắn cũng rủ mình vào nhà nghỉ nói là vào chỉ để thể hiện tình cảm chứ không làm gì. mình tin nên vào theo. nhưng vào đó ôm hôn xong hắn còn muốn quan hê nũa nhưng mình không cho và bọn mình ra về . hắn có vẽ khó chịu và bực bội . sau đó vẩn nt nói chuyện nhưng rồi đén 1 tuần sau hắn chảng liên lạc gì với mình , mình cũng chảng liện lạc với hắn .


trong thời gian đó mình rất nhơ hắn . ngu thế đó ạ mặc dù lý trí mình linh cảm hăn chẳng tôt .


mình không phải là loại con gái hư hỏng . trước đay mình không bao giờ nghỉ mình lại như thế nhưng yêu rồi đúng là mù quáng thât


sau đó 10 ngày hăn liên lạc lại với mình rồi dùng đủ mọi lời nói ngọt ngào . hứa hẹn đủ cả rồi còn thề thốt các kiểu . một phần vì hắn là bạn cua bạn mình với lại cũng gần nhà nũa mình lại còn yêu hắn quá nhiều nên mình đã dông ý và tin vào những lời đường mật của hắn .


sau 2 lần quan hệ hắn im lặng mình gọi điện. nt bao nhiêu hắn cũng không trả lời mình sau đó còn chặn zalo cả sđt mình nũa . dến bây giờ đã hơn 1 tháng. Mình giờ chảng biết phải làm thế nào nữa mình biết nơi làm việc của hắn mà chẳng dám đến .


mình biết giờ mình hối hận cũng đã muộn, mình biết mình rất ngu, giừ mình sông không bằng chết. Đúng là mình chảng biết cách nhìn nguoi . mọi người chác sẽ chửi mình ngu thì chịu thôi.


mình có thể hỏi có ai từng bị lừa tình như mình không , phải vượt qua như thế nào ?


MẤT TRINH RỒI LIỆU CÓ CÒN AI COI TRỌNG MÌNH KHÔNG ?CÒN ĐƯỢC HẠNH PHÚC KHÔNG ?



đừng ai mù quáng như mình và đừng nge những gì đàn ông nói ?