Cái này cháu Bunny mới lụm đc trên mạng nè, không biết post ở đây có sao ko nhỉ, nhưng cái này cũng là kinh nghiệm tình iu mừ, thôi post đại :p


Thông tin này thì cháu copy từ tintuc24h :D


Mới đây, một clip cầu hôn của hai sinh viên tại khuôn viên trường ĐH California đã gây sốt cư dân mạng. Điều cực kì thú vị là cả hai nhân vật chính đều là người Việt Nam hiện đang học tại ĐH California – Mỹ. Nhân vật chính là anh Nam và chị Trang, anh Nam đã dàn dựng màn nhảy flash mob ngay dưới sảnh mà hai người gặp nhau lần đầu tiên.


Được biết, lý do của lời cầu hôn như thế này là bởi cả hai đều có niềm đam mê lớn về âm nhạc. Trang từng đùa rằng cô muốn trở thành vũ công trong vũ đoàn nào đó. Thế nên, Nam đã “sắp xếp” một màn tỏ tình lãng mạn vừa để kỷ niệm nơi họ gặp nhau lần đầu tiên và vừa thể hiện niềm đam mê chung của họ.


Màn flash mob được biểu diễn trên nền nhạc Can’t Take My Eyes Off You. Trong clip có rất nhiều người tham gia vào màn cầu hôn này, có cả trẻ em và người lớn nữa. Khỏi phải nói, chị Trang cảm động đến mức nào!


Anh Nam đã cầu hôn với bạn gái: “Em nhớ nơi mình gặp lần đầu không? Sảnh đó ở phía trên kia, nhưng không đủ chỗ để nhảy. Anh muốn em biết rằng anh muốn sống bên em trọn đời, cùng làm mọi việc với nhau. Anh rất yêu em, và nếu em cho phép, anh muốn làm em được hạnh phúc. Anh hứa những ngày tới của chúng ta sẽ tràn đầy niềm vui, tiếng cười, sự phiêu lưu và cả những điệu nhảy kinh khủng. Em là cô gái đẹp nhất anh từng thấy và em đã sở hữu trái tim anh. Em sẽ cưới anh chứ?”



Eo ơi, ngồi xem mà cháu còn hú hét ầm ĩ, nói chi người thật việc thật, lãng mạn ghê


Được cầu hôn thế này mà ko đồng ý mới là lạ đó